sự nhạy cảm của con trai và khả năng cưa đổ/làm khổ các cô gái
Đa phần con gái ai cũng nghĩ mình là người nhạy cảm, có khả năng cảm nhận tốt, nhiều cảm xúc. Mình cũng thế. Thế mà gần đây mình đang biết những người bạn trai rất nhạy cảm và tình cảm, cách thể hiện tình cảm của họ rất con gái, rất sướt mướt và sến. Họ có lối suy nghĩ phân tích vấn đề rất phức tạp, quanh co như con gái. Họ có kiểu than phiền về áp lực công việc, tình cảm y như con gái. Họ sáng nắng chiều mưa, đôi khi làm người khác khó chịu vì tâm trạng trái nắng trở trời bất kể họ ở tuổi nào, hai mươi hay ba mươi. Họ có thể rất lạnh lùng nhưng rồi lại ngọt ngào ngay sau đó vài tiếng.
Nhưng song song với những điều đó, họ cũng rất chiều các cô gái, sẵn sàng lắng nghe họ, rất rành tâm lý con gái, rất thấm nhuần "đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim". Họ lãng mạn, và dám thực hiện những ý tưởng lãng mạn. Họ bắt rất tốt tâm trạng của các cô gái, dù chỉ là một chút dỗi hờn. Và thế là họ chẳng khó khăn gì khi trở thành bạn tâm giao và có được lòng tin của các cô gái, hay phụ nữ nói chung, những người luôn tin và cần tình cảm. Bao nhiêu chuyện tình đẹp đã được thêu dệt nên từ những phút mà các cô tưởng là tìm được người đồng cảm ấy.
Nhưng những người bạn trai như thế có khả năng trở thành người yêu và người chồng tốt không? Khi họ không điều khiển được cảm xúc, không biết mình muốn gì, nhưng luôn mong chờ người yêu họ phải hiểu họ nghĩ gì, suy tư gì. Mình có hai người bạn không thể hiểu người yêu kiểu này, và khi người yêu nói chia tay vì không hợp, các cô ấy vẫn không hiểu sao là không hợp, vì các cô ấy thấy hợp thế cơ mà. Có ai gặp trường hợp như mình thấy thế này không? Mà mình cũng chẳng hiểu phải hiểu con trai như thế như thế nào, chỉ nghĩ rằng những người con trai quá nhạy cảm và đòi hỏi như vậy thì chẳng nên lấy làm chồng, vì họ sẽ dễ dàng bỏ mình ra đi khi gặp người có thể hiểu họ thôi, có phải không nhỉ?