:Crying:Các chị , các anh hãy cho em 1 lời khuyên trước khi lên án em ..


Tất cả về em như thế này :


Quê gốc Miền Trung , học đại học ở Hà Nội , tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân năm 2004 , 2 năm đầu mới ra trường làm việc ở Hà Nội , lương thấp đủ ăn đủ tiêu , năm 2006 vào Sài Gòn làm việc ở công ty của 1 người anh quen biết , lương 5mil/ tháng , thu nhập thêm bên ngoài tầm 5mil nữa , quyết định vào Sài Gòn để gần người yêu . Năm 2007 cũng chuẩn bị đám cưới nhưng xảy ra 1 số chuyện đám cưới bị hoãn vô thời hạn , em dọn về sống chung với người yêu của em :Sad::Sad: .Em cũng muốn bon chen kiếm nhiều tiền nhưng người yêu em thì không thích thế nên em vẫn làm ở chổ củ dù nhiều nơi khác mời lương cũng cao hơn .Mỗi tháng em có 10mil tiền của em và tiền người yêu em đưa là 8mil sau khi chi phí hết các khoản em bỏ hết vào 1 tài khoản mang tên em :Smiling:. Tụi em sống với nhau khá là hạnh phúc , chuyện đám cưới chỉ là chuyện thủ tục theo như 2 đứa nghĩ , nhưng 6 tháng trước em phát hiện người yêu em có người khác , cô đồng nghiệp làm cùng , em không phản ứng gì cũng không hỏi gì , không nói bất cứ 1 điều gì , có lẽ vì em sợ khi em nói ra sẽ nhận được câu :" Cô và tôi có là gì của nhau đâu " em im lặng . Nhưng chuyện anh ấy có qua lại với người kia là chính xác 100% . 4 tháng trước em lẵng lặng không dùng thuốc tránh thai , và 2 tháng sau em phát hiện mình có thai . Suy nghĩ của em là cần 1 đứa con làm niềm an ủi sau nay , em cũng chẳng cần anh ta nưa , cũng mệt mõi với quan hệ yêu đương , em đã yêu anh ta 7 năm trời , chỉ cần 1 đứa con làm niềm an ủi của mình thôi. Khi biết mình có thai , cũng là lúc em nghĩ việc ở chổ làm , viết cho anh ta vài dòng rằng em muốn chia tay , không muốn tiếp tục sống mệt mõi như thế này nữa , cũng nói cho anh ta biết em đã biết mối quan hệ của anh ta với người kia . Và em thấy mệt mõi để hạch sách những gì không thuộc về mình nữa . Lựa chọn sống với anh ta 3 năm qua là em , và giờ em cũng ra đi , tất cả là do em quyết định hết , không trách móc , không oán giận gì cả . Có 1 điều em không nói là em đang có Baby mà thôi .


Em đến ở cùng anh trai con nhà bác em vì anh ấy có 1 căn hộ riêng và cũng là người mà em tâm sự hết mọi chuyện , anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều bảo em cứ ở đây cho đến khi mẹ tròn con vuông đã , có gì anh giúp thêm . Tiền bạc thì em đã có 1 khoản để dành rồi , dự định sau này sinh con xong cứng cáp thì đi làm lại nuôi con .


Nhưng dạo gần đây anh em có nói , người yêu em tìm em khắp nơi , anh ta cũng mail và pm vào yahoo cho em , xin gặp em 1 lần để nói rõ mọi việc . Anh trai em muốn em đến gặp anh ta , muốn anh ta có trách nhiệm với em và con em , anh ấy không muốn con em sinh ra mà không có cha . Anh trai em bảo vì tôn trọng em nên anh ấy không nói cho người yêu em biết em đang ở cùng với anh ấy , nhưng anh ấy bảo rằng thấy người yêu em còn yêu em nhiều lắm .


:Worried::Worried: Em không muốn gặp lại , nhưng nghĩ những gì anh em nói liệu em có quá bất công với baby không :Crying::Crying: , em mong con em lớn lên trong tình yêu thương chứ Bố Mẹ sống với nhau chỉ vì con thì :Crying::Crying:.


Em đủ sức để nuôi con , em nghĩ vậy dù không đầy đủ bằng người nhưng chắc không đến mức thiếu thốn cái gì ... Em có nên đi gặp Ba của baby em không . Có nên không :Crying: