Chào anh chị em


Hôm nay mình viết cái topic này mong được các mẹ và các bạn chia sẽ kinh nghiệm gia đình.


Hi mình chưa vợ nhưng cũng qua tuổi cặp kè, theo các cụ thì cũng đến tuổi xây dựng gia đình roài. Hôm nay xin một chút ý kiến của các chị, các bạn, các mẹ.


Giữa yêu và lấy nhau nó khác nhau quá xa, hic mình không muốn nghe câu “ không giờ anh lại là người như thê”. Mình thì ngoài không rượu chè, cờ bạc. thì cái gì cũng biết, thuốc lá, thuốc lào, đủ các tính xấu, ham ăn mải chơi….


Hiện giờ đang tự kinh doanh máy hàn, các cụ dạo này giục quá mà giờ thì có 3 người có khả năng mình sẽ lấy được làm vợ, một là người yêu của mình hiện tại, hai là cô hàng xóm các cụ mai mối, cũng đã siêu vẹo với mình, ba là cô bạn nối khố lâu năm nhưng chưa lấy chồng, dạo này tỷ tê cà fe cà pháo suốt với mình. Nếu ngỏ ý chắc thành công.



Thấy mấy anh lấy vợ kêu ca đủ điều, làm e xoắn quá các bác ạ. Em thì bất tài khỏi cần bài cãi rồi, cũng tốt nghiệp đại học chữ bé, nhưng chẳng có cái tài cán giề nổi trội, giờ mà ông bà bô tậu cho con ngựa ( lấy vợ = con ngựa). chỉ sợ về nó kêu ca suốt ngày, lại còn vợ đói con khóc chẳng biết em có gánh vác được không ( làm trai cho đáng nên trai) còn em thì chai thì một Lít chai thì 65 các bác ạ, khổ thế đấy. được cái là cũng có cái khuôn mặt cũng được to cao đen hôi, nên cũng có một vài cô muốn nâng khăn sửa ví, từ xưa em toàn được coi là công tử bột, bây giờ thấm thoát cũng gần 30 xịch rồi các bác ạ. Cũng đến lúc xây các người ta gọi là tổ ấm rồi, nói chung về tiền bạc e nghĩ có thể đảm đương được thu nhập của em thì tạm ổn, nhưng liệu e có làm được chỗ dựa cho người con gái theo em không, những đứa con của em không. Nghĩ đến mà xoắn điên đảo các bác ạ, mang tiếng là hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà có làm được cái giề đâu. Khi yêu thì mọi thứ đều đơn giản, nhưng mặc dù em trẻ người non ruột, nhưng cũng thấy sự phức tạp của gia đình, hơn nữa giờ hay chơi trò ( đòn lý dí) làm e cũng suy nghĩ, nên chọn người và người nào phù hợp với đứa trẻ to xác như mình. Em cũng thuộc hàng chăm đọc báo, nên thấy các bạn chia sẽ gia đình, nhiều cảnh oan trái nghiệt ngã, thật sự là e cũng chẳng biết em mà lấy vợ, sẽ có 1 ngày nào đó đẹp trời vợ em vui tính làm bài tâm sự trên vnexpress không nữa, cũng là người ham mê sách vở nên cũng có đọc qua đạo lý làm người, vợ chồng, mặc dù tâm em nó thiện. nhưng chẳng biết là vợ em nó có coi thế không nữa. không về sống được vài ngày suốt ngày cãi nhau oánh chửi nhau, mình thì không sao không may không giữ được gia đình lại làm con cái nó khổ. Hay là em để lớn thêm vài tuổi nữa các bác nhỉ, không lẽ không 40 Xịch em mới lấy được vợ ak? Các mẹ hãy cho em 1 lời khuyên


nguồn : http://fumak.vn/