Tôi đã đọc rất nhiều bài về thú vui chăn rau trên mạng.
" Gặp rau-> Ăn rau-> chụp hình rau-> Khoe thành tích trên mạng"
Trước kia chúng ta hay nói đến" chăn cừu". Một con cừu non tơ cần sự chăn dắt 1 thời gian rùi làm thịt. Vậy chăn cừu khác chăn rau ở chỗ nào?
Phải chăng là ở thời gian?
-Cừu cần thời gian dài hơn
- Rau thì gặp cái thấy ngon thì xơi luôn.
Không phải, nếu thì sử dụng từ " chăn "làm gì?. Hay đây chỉ là từ gây chú ý.
Thế cừu với rau khác nhau chỗ nào?
- Cừu thì non tơ, chắc chắn độ zin, mới "toanh", an toàn cho người sử dụng?
- Còn rau thì sao?
Có 1 bài ngày trong diễn đàn này. Một chàng trai kể thành tích chăn rau. Gặp 1 cô nàng, ngay từ buổi đầu đã đưa được nàng vào nhà nghỉ, nàng cũng cuồng nhiệt không kém phần long trọng, lại còn chụp được hình nàng mọi tư thế rùi post lên mạngnữa chứ. Hâm mộ quá. Tôi muốn hỏi cái bạn post bài đó và những chàng trai có thú vui này rằng: 1 cô gái mà sẵn sàng vào nhà nghỉ như thế cũng chả phải gái nhà lành, đó cũng chỉ là những đứa con gái hư hỏng, sẵn sàng trao thân đốt xác để tận hưởng những thú vui xác thịt. Thậm chí bạn có dám chắc cô ta không phải gái bán hoa? Phải chăng vì cô ta free cho bạn? Rồi, cứ cho thế đi, thì loại con gái như thế thì cũng nát trong tay bao nhiêu người.
Dứoi nhận định của 1 chuyên gia tư vấn tâm lý: 1 cô gái quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ nhiều đối tượng sẽ rất dễ bị mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục. Những cô gái đó cũng được gọi là rau ư? Hơ hơ. Hay đấy. Vậy hóa ra rau có nghĩa hiểu rất rộng, có thể là zin hay không zin, an toàn hay không an toàn , miễn sao gặp thấy ngon mà dụ được vào nhà nghỉ đánh chén là ok? Hay thật đấy, hạng con gái như thế bạn chả cần " gạ gẫm" thì ả ta cũng " gạ gẫm" bạn. Vì thế bạn cũng đừng quá tự hào mà huyênh hoang kể thành tích trên mạng, lại còn share rau cho nhau nữa chứ. Các bạn đang vô tình share bệnh tật cho nhau đấy. Thật buồn cười. Các bạn gái ơi," thương "các bạn trai của chúng mình nhỉ.;;)
Tôi biết đa số con trai có thú vui kể chiến tích, có 1 phần là sự thật, tôi nghĩ có 1 phần chỉ là sự khuyếch đại để nhận được sự tán dương khâm phục từ những lớp lớp chàng trai cậu bé non nớt, chập chững bước vào thú vui chăn rau.
Mạng xã hội có sức mạnh ghê gớm, chỉ cần 1 người có sở thích tán gái nhanh, rồi đưa lên các topic shock kiểu chăn rau kể thành tích thế này. Rồi các thành viên khác thấy hay rồi share cho nhau. Dần dần nó thành chủ đề hót. Rồi nhiều thành tích khác thay nhau đưa lên, để mang tính thuyết phục và sự hả hê nên các chàng trai của chúng ta còn chụp ảnh để làm bằng chứng. Thế là nó thành trào lưu từ lúc nào không biết.
Xã hội càng phát triển, tệ nạn càng hoạt động trá hình và các thú vui càng trở nên "tao nhã" .
Các bạn- Những chàng trai đang theo đuổi " ước mơ chăn rau siêu hạng", bạn đang vô tình đánh mất chính mình, đánh mất niềm tin ở bạn khác giới. Bây giờ bạn còn trẻ, còn bồng bột, còn thích theo đuổi, thích khoe chiến tích. Nhưng tôi tin đến khi bạn bước vào cái tuổi tầm 29,30 trở lên, nhìn lại những gì mình đã làm, hoặc lúc muốn tìm 1 người con gái mình yêu thương thực sự, lúc đó tìm mãi chả thấy, tìm trong vô vọng, thậm chí hối hận về những chuỗi ngày bồng bột đã qua, chưa kể đên trường hợp bạn ôm 1 bênh lây lan qua đường tình dục nào đó, các bệnh đó có thể chữa khỏi, có bênh không, có bệnh không chết người cũng cứ dai dẳng tái phát,có thể vô sinh. Không sao, dám làm dám chịu phải không bạn.=D>
Khi bạn lừa dối người ta - sẽ có ngày người khác lừa dối bạn.