hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

mà là mình không còn sống trong quá khứ nữa. Giờ đã có gia đình chồng con, quan hệ gia đình đã tăng gấp đôi, con cái cần bao nhiêu thời gian mối quan tâm, tiền bạc thiếu thốn, nhà cửa chưa có, ông bà thì suốt ngày chửi và tính toán. Nói thật là không ai còn quan tâm đến chuyện yêu đương trong quá khứ, nhất là sau tất cả mọi chuyện cũng ko phải người mình trân trọng. Rồi cách sống cách hành xử của a ta mình cũng ko thích, nên việc a ta chõ mõm vào việc riêng của mình thì nói thẳng là ko chỉ ko cần mà là càng làm phiền m thêm. A ta cũng chẳng cần quan tâm đến việc m đã có chồng, chồng m trong gia đình mình nó nuôi sống cả nhà, nhưng trong mắt a ta thì chỉ là kẻ vô hình. Vì a ta cứ tự cho m là cái gì đó đối với m nên a ta mặc nhiên can thiệp mọi chuyện của m, tức là chõ mõm vào mọi chuyện, thậm chí là xâm phạm vào quyền cá nhân , tự do cá nhân, không gian riêng tư của m, những việc m muốn làm, ko muốn làm. Người này sống như kiểu chỉ nghĩ đến m, a ta ko hề quan tâm đến những vất vả của m, chưa bao giờ an ủi 1 câu, chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của m với người khác sứt mẻ đổ vỡ thì m sẽ tổn thương thế nào, chưa bao giờ quan tâm thiếu tiền m sẽ sống ra sao, gia đình m xào xáo m sẽ khổ như thế nào, a ta làm tất cả mọi thứ làm m bị tổn thương, còn dùng tất cả mối quan hệ của m để cô lập m. Tất cả những gì a ta làm chỉ vì a ta, vì sự ích kỷ của a ta. Và vui vẻ trên tất cả những gì m phải hứng chịu. 

Thực sự đối với người này, m ko cần biết thêm điều gì hết. Ko cần dù chỉ 1 lời nói

Tất cả những gì m cần là ko muốn liên quan đến a ta nữa. Nhưng a ta ko từ bỏ đc việc theo dõi m, hack máy m, tò mò và lại chõ mõm vào mọi chuyện

M cứ stress ngày này qua ngày khác vì a ta ko chỉ làm phiền m, mà còn tác động đến bố mẹ m. Hàng ngày m cần dùng máy tính a ta ko quan tâm đến nhu cầu đến ko gian và việc riêng của m. Mà chỉ làm mọi cách để m phải chú ý và nghĩ đến a ta. Làm m ko tập trung đc việc riêng. Hàng ngày cứ bị a ta và bố mẹ m liên tục tác động. M đã phải kéo ck ra ăn riêng để ko ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Con m lớn m cũng ko muốn nó tiếp xúc với loại người này. Nó còn vào điện thoại m xóa ảnh con m thì m đủ biết là nó chả có tốt đẹp j với con m. Mà m cũng ko muốn nó tiếp xúc với loại người như thế. 

Mình mong là mọi người cho mình lời khuyên, làm sao để cắt đứt đc dứt điểm với người như thế. Đừng nói với m đúng sai, người này đúng sai với m ko quan trọng. Quan trọng là m ko muốn người này liên quan đến cuộc đời m nữa

Cảm ơn các bạn chia sẻ