Em là nam a,
Chẳng là thế này, đợt trước e có vô face thì có một e khá là kute add fr. Rồi e thấy là lạ xem profile thì cũng khá gần chỗ e thấy thú vị nên nhắn tin :haha: E thấy cũng nói chuyện rất chi là duyên. Vài ngày nói chuyện vì e ý ko lên face thường xuyên nên e xin sđt. E ý cũng rất ok và cho số thoải mái. Cứ thế càng ngày e ý càng ngày càng thân thiết hơn với e, còn gọi đt chúc đủ thể loại lun ak
:)
nhưng có vẻ ý ngại nên toàn nói thì thầm nhiều khi còn để e nói một mình. Rồi tầm 2 tuần e có hơi ngỏ ý thì e ý bảo "e suýt thích anh rồi đấy nhưng anh bảo đùa nên em thôi". Em bảo đùa vì e ấy rất ngại khi nhìn thấy e nên bảo có tình ý với em ý lại càng khiến em ý ngại hơn nên em mới bảo như vậy. E cũng không hiểu e ý nói là thật lòng hay không nữa. Thời gian cứ thế trôi e nt đều đều như vắt chanh, chủ yếu là e chủ động nt. Nhiều lúc e nghĩ chỉ muốn hẹn gặp e ý cho nhanh nhưng nhiều khi e ý toàn từ chối kiểu như có duyên thì gặp bla bla....gần đây thì e cũng sắp chán cái kiểu nc bằng tay này rồi nên ko biết có phát triển đc mqh hay ko?.Em ý đang vào lớp 12. E thì học đang học đh. Gần đây e có tỏ tình thì e ý bảo "chuyện này rắc rối và khó xử quá, e giải quyết không nổi :3, còn bây giờ nhiệm vụ của em là học anh ạ!, rồi bảo em chưa muốn yêu. Các bác cho e ý kiến nhiệt tình nhé
:)
chuyện này rất nghiêm túc với e. Các bác tư vấn cho em giải quyết sao đây, nên từ bỏ hay ntn. Và diễn đàn hầu hết là nữ nên các bác có thể nói cho em hiểu câu em ý nói suýt thích em lúc đầu là ntn ạ..