Chào các mẹ !


Cho em hỏi , đã có mẹ nào rơi vào trường hợp của em chưa nhỉ ? Thật là nhục nhã các mẹ ah . :Crying: Chuyện là như thế này : Em có quen 1 khách hàng ( vì cty của em là cung cấp bảo vệ cho các cty ) Em lại là kế toán hay phải đi thu tiền của khách . Nên em có gặp 1 anh cty thuê bên em . Anh ý lại là người trả tiền phí dịch vụ bảo vệ cho bên em . Quen thì cũng ko phải là quen . Đi thu đc tiền là em về luôn có bao giờ nói chuyện với ông ý đâu . Có lần cty của ông ý chuyển địa chỉ em phải xin số điện thoại để hỏi địa chỉ . Thế là ông ý có số của em . Em và ông ý chưa bao giờ rủ nhau đi đâu hay hẹn hò gì cả . Vì em đã có gia đình và ông ý cũng có . Em cũng không bao giờ mơ tưởng đến chuyện cặp bồ bịch vì em là người rất iu chồng :Kiss: Nhưng trong những lần đi thu tiền đấy em biết đc hình như là ông ý thích em ( mặc dù thu được 3 - 4 lần ) nhưng em đã nói thẳng quan điểm của em với ông ý là em ko phải là thứ đàn bà lăng loàng . Thế là thời gian trôi đi em nghỉ việc cty bảo vệ đấy . Và ông kia hỏi thấy em ko đi thu tiền ông ý bảo là tiếc . Em thì mặc kệ . Chuyện đáng lẽ chỉ dừng ở đấy thì thật là tốt cho em . Nhưng ở đời ai biết chữ ngờ . Một hôm điện thoại chồng em bị hỏng . Anh ý lấy đt em dùng và em đưa anh ý cả máy và sim luôn . Vì em ít có người gọi điện . Mấy ngày sau chồng em mua máy và lắp 2 sim vào 2 máy thì máy em có tin nhắn của ông kia ( ông thuê bảo vệ cty cũ của em ) Thực ra thì em ko biết tin nhắn nd là gì . Sau này em hỏi lại ông kia thì ông ý bảo là : Ông ý hỏi em đang làm gì . Nhưng thật trớ trêu , chồng em tin nhắn thì lại giả danh em , nhắn tin là em đang làm có việc gì , thì ông kia nhắn rủ em đi chơi , chồng em hỏi đi đâu , ông kia bảo đi khách sạn . Thế có nhục cái thân em không . Em xin thề với các mẹ là chưa bao giờ em dụ dỗ ông ý như thế và ko bao giờ em nghĩ bồ bịch . Vậy mà chồng em nhắn tin xong về bảo èm là em cặp bồ lại hen nhau ra khách sạn chứ . Mà ông điên kia có đi đâu , vậy mà ông nt trả lời chồng em là anh đang trên phòng . Thế là em đc 1 trận chửi ko ra vào đâu cả . Nhục nhất là chồng em gọi cả mẹ chồng em lên được 1 trận ra trò . Hôm đấy em khóc cả đêm vì vừa thấy tức vừa thấy tủi thân . Bị chồng đuổi .Mấy hôm sau em điên quá chửi thẳng ông kia 1 trận , ông ý bảo tưởng là em cho ông ý ăn dưa bở . Đấy mọi người thấy thế nào . Chồng em còn bắt em và anh ý đi gặp ông ý nói chuyện rõ ràng . Em đồng ý đi và ông kia cũng vậy . Nhưng chồng em lại ko gặp . Và ông kia đã nhắn tin xin lỗi chồng em . Nhưng chồng em ko nói gì . Bây giờ em bị mang tiếng cặp bồ đấy các mẹ ah . làm thế nào để được minh oan hả các mẹ . không thì có chết em cũng bị mang tiếng các mẹ ah . Các mẹ có cách nào giúp em với . Em xin cảm ơn !