Những năm gần đây, tình trạng sống thử đã trở nên phổ biến tại Việt Nam với đủ mọi thành phần từ giới văn phòng, công nhân… cho đến sinh viên. Hầu hết những người cổ súy cho phong trào này cho rằng một khi chúng ta hội nhập với nền kinh tế thế giới thì việc văn hóa của họ du nhập và thâm nhập vào ta là điều tất yếu.
Hiện nay giới trẻ tiếp cận nhiều văn hóa phương tây hơn, sống thử theo phong cách của phương tây thì nó bình thường lắm ở Mỹ hay Anh chuyện đó thì bình thường nhưng giới trẻ lại quên mất mình đang sống ở đâu và văn hóa nước mình như thế nào.
Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt buồn sâu thẳm của Dung bạn tôi hôm lễ cưới của cô ấy. Sau hơn 3 năm sống thử với người yêu, Dung. đã nói với tôi về những “được, mất” của mình rằng: “Chẳng được gì cả ngoài một bài học để sau này Dung. sẽ dạy con mình đừng bao giờ bước chân vào. Còn những cái mất thì rất nhiều, mất lòng tin vào cuộc sống, mất gần 4 năm để hết lòng với một người mà lẽ ra mình không nên hết lòng như thế, mất một khoản tiết kiệm, mất “cái bằng chứng cho đêm tân hôn” và cả một quãng đời tuổi trẻ…”.
Bây giờ con tôi ngày càng lớn và trổ mã hơn, tôi thường hay tâm sự cùng cháu về những sinh hoạt hằng ngày, bạn bè và cả những tác hại của việc dễ dãi trong tình yêu, tình dục để cháu biết nghĩ suy hơn về tương lai của mình
Bà nội tôi đã dạy rằng: “Cái đám cưới dù đơn sơ thì cũng là danh giá, còn dù được bước vào một gia đình bề thế mà không có đám cưới thì cũng là vô nghĩa. Sau này có thương ai chỉ cần kêu nó mang tới nhà trầu cau, mời lối xóm họ hàng mâm cơm trắng với canh bầu thôi cũng gả”. Trên chặng đường tìm kiếm nửa kia của mình, tôi luôn nhắc nhở con mình về những điều quan sát được từ cuộc sống và câu nói có phần hơi thậm xưng của bà nội tôi để không vì một trào lưu nào mà đánh mất giá trị của bản thân. Các bạn trẻ ơi, hãy luôn tỉnh táo để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ để tránh làm tổn thương đến người khác và cả chính bản thân ta. Trong cuộc sống lứa đôi, đừng xem thường hôn nhân bởi nó chính là sợi dây vô hình giữ hai người ở lại bên nhau bằng cả tình yêu và trách nhiệm.