e tuy là lính mới trong diễn đàn nhưng đã theo dõi WTT của mình từ rất lâu rồi. lúc đó e còn nhỏ nên chưa đủ kinh nghiệm để vào nói chuyện với mấy ac. hôm nay e mạo mội viết về cuộc đời của e khi đã trải qua cảm giác sống thử để chia sẻ cho những ai đang gặp trường hợp này.
Hồi lúc tốt nghiệp cấp 3 khi vào trung cấp e có quen 1 ng mà e rất thương iu, cả ng ấy cũng vậy nhưng gđ e và ng ấy ko cho phép vì cách trở địa lý và môi trường sống. Ba mẹ e làm nhà nước, còn ba mẹ ng ấy làm buốn bán kinh doanh nhà hàng khách sạn, nói chung là gần như dân chợ búa. Tụi e ra trường và chia tay nhau. Nhưng e nhấn mạnh ở đây là tụi e chưa nếm trái cấm bao giờ hết. chỉ ôm nhau là cùng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Vì lúc nào e cũng tâm niệm là cái đầu tiên phải dành cho chồng e. lúc chia tay nhau e rất đau khổ và ko làm gì đc hết. e quyết định đăng ký học tiếp CĐ để vơi nỗi buồn. nhưng nói thật tụi e vẫn qua lại đi chơi với nhau vui vẻ như chưa có chuyện gì hết, chỉ là ko công khai với mọi người nữa. lúc vào học CĐ e có quen biết 1 ng con trai mới ( chồng hiện tại của e) a ấy iu e và theo đuổi quyết liệt mặc dù biết e có bạn trai. Khi ấy 2 ng đó đã xảy ra xô xát. Chồng e được ba mẹ e ủng hộ, nói chung rất tội cho ng kia vì mẹ a ấy gọi lên cũng chửi e và 2 gđ lại càng ghét nhau thêm. e ko có tình cảm gì với ng chồng e và làm anh ấy tổn thương rất nhiều. Lúc đó e 22t, còn chồng e thì 21t. Tụi e còn quá nhỏ và một lần tò mò e đã để chuyện kia xảy ra. Khi biết e còn là con gái, chồng e còn thương iu và sợ mất e hơn. Rồi e cũng quyết định chọn chồng e, tụi e sống thử với nhau như vc suốt hơn 2 năm trời. nhưng a ấy luôn thương iu, chăm sóc như hồi mới wen và e nhận ra 1 điều e cũng rất iu chồng e. Và chồng e hứa khi ra trường nửa năm sau sẽ cưới e. Bay giờ tụi e sắp có 1 baby bé bỏng và e thấy rất mãn nguyện vì điều đó.
P/s: E muốn nhắn gửi cho những ai đang thành kiến với sống thử vì trước khi tiến đến hôn nhân chúng ta đã trải qua đc khó khăn ban đầu như: cơm,áo, gạo tiến... thì khi lấy nhau về các cặp đó đều vượt wa dễ dàng. còn những ai chưa biết gì về đối phương khi kết hôn rồi sẽ gặp nhiều trục trặc và bất ngờ về ng bạn đời của mình.
Đây chỉ là trải nghiệm của riêng em, nếu có gì ko vừa lòng thì các anh chị nhẹ tay chỉnh sửa ah. Tks all