xin cho mình lời khuyên!trước tiên cho mình lời cảm ơn đến tất cả mọi người dành time đọc topic của mình!


hôm qua anh ấy nói với mình rằng " chúng ta nên hạn chế gặp nhau, 1 tuần gặp 3 lần thôi, để còn có thời gian riêng tư, muốn làm gì thì làm " mình đồng ý với đề nghị này nhưng thấy ấm ức quá, hóa ra thời gian qua mình đã chiếm mất riêng tư của chàng sao? tụi mình sống chung gần 2 năm, có phải đây là nguyên nhân khiến chàng nhàm chán mình? và có phải mình đã iu sai cách hay không?


mình iu anh và tự nguyện sống chung chờ ngày cưới, mình 27 và anh đã 32t ( anh đã từng li dị và có 1 con riêng ) mình chăm sóc anh, coi anh như 1 ng chồng thực sự, ngoài giờ làm thì mình về cơm nước lo lắng cho anh, 2 đứa như 1 cặp vợ chồng son, từ ngày sống với anh thì mình đặt anh lên hàng đầu, mình dần mất hết bạn bè vì anh không thích mình đi chơi với ai khác ( vì theo anh: "những người đàn ông bạn của em là những người có ý định tìm hiểu em nên anh ko thích" ),..mình từ bỏ mọi sở thích của mình để dành thời gian bên anh (vì theo anh, học khiêu vũ, học đàn là những thứ vô bổ dù rằng đây là sở thích của mình )...để rồi giờ đây khi mình toàn tâm toàn ý cho anh thì anh lại nói cần tgian riêng tư,,vậy khác nào anh không muốn sống chung cùng mình nữa?


theo lý thuyết của anh là do gặp nhau hoài nên không biết nói gì với nhau nên cảm thấy nhàm chán ! mình tự hỏi vậy cưới xong sống chung suốt đời có nhau, thấy nhau..thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?


Có phải mình đã iu sai cách?? xin cho mình 1 lời khuyên, sáng nay anh có nhắn tin coi như không gì xảy ra,, nhưng mình không trả lời..mình khó chịu trong lòng quá..