Sốc khi vô tình đọc đc những lưu trữ chat của bạn trai!
Thật sự tâm trạng em lúc này rất rối bời ko bít giải tỏa cùng ai, nên e viết lên đây mong đc các a chị em chia sẻ và cho e vài lời khuyên.
Hôm nay em mới cài thử cái YM!11 mà có chức năng lưu trữ tin nhắn, vô tình nick bạn trai vì bọn e y nhau cũng lâu rồi (3 năm) nick với pass của nhau đều bít cả, lâu lâu nghịch thì vào nick anh ấy xem thôi, chứ ko phải kiểm tra j.
ko ngờ kick linh tinh thế nào vào ngay phần lưu trữ tn và đọc đc những dòng anh ấy chat với mấy ng bạn (chắc là thân). Em thực sự bị sốc, và đã bật khóc tức tưởi các bác ah.
Y nhau mấy năm nay trong mắt e ( và cả bạn bè, gia đình e ) đều thấy a ấy là ng hiền lành nghiêm chỉnh, tư cách đạo đức phải nói là ko phải chê điều j, sống có trách nhiệm, và có chí, hiếu thảo với bố mẹ, anh rất yêu và chiều e, xác định đầu năm sau sẽ làm đám cưới v..v...
Những điều này e cảm nhận dc bằng tình yêu và trực giác của mình. Lúc mới yêu anh luôn tâm sự với em mọi điều, và ko bao giờ đòi hỏi e những j quá giới hạn mặc dù 2 đứa có những lúc cực kỳ gần gũi nhưng a vẫn giữ cho e. a nói a cũng chưa từng bao giờ với ai, em la ng đầu tiên, anh còn nói hồi trc bạn bè a còn bảo a là ngố, từng này tuổi mà chưa từng q hệ vs ai. Em những tưởng mình hiểu anh hơn ai hết.
Vậy mà hôm nay, e mới phát hiện đc các bác biết ko, những dòng chat của a với bạn cách đây chỉ 1,2 tháng thôi, toàn là những câu chửi bậy, bậy kinh khủng nếu ko mún nói là mất dạy. câu nào cũng chêm vào,..., như bọn vô học nói chuyện với nhau ấy, trong khi a ấy học hành tử tế sắp có bằng thạc sĩ nữa. em quá sốc. KHi ở bên em, hoặc bọn em đi bất cứ đâu gặp ai, anh cũng rất đàng hoàng lễ độ, chưa bao giờ văng dù chỉ 1 từ nào.
Tuy ko nói j về em mấy nhưng thấy thái độ nói chuyện về con gái rất coi thường, rồi đã thế e còn phát hiện anh ấy đi chơi gái ở ngoài nữa, còn khoe nhau hàng nọ hàng kia 1 nốt 2 nốt e chả hiểu j cả, rồi rất nhiều thứ có vẻ rất sành sỏi như hạng chơi bời ấy mặc dù em khẳng định anh ấy ko phải loại chơi bời hư hỏng( ko rượu chè hút thuốc, chưa bjo vào vũ trường) vì nếu là loại đó em rất khinh chứ đừng nói đến yêu. tháng nào lĩnh lg anh cũng đưa hết cho mẹ, ăn mặc lịch sự, đi xe số bt và thời gian rảnh toàn ở bên em.
Trời ơi chẳng lẽ quen nhau 3 năm mà anh ấy diễn 1 vai 2 mặt hoản hảo như vậy với em và gia đình em đc ư? Bản chất của a là đâu? Xin hỏi các chị có ny như vậy thì có chấp nhận dc ko và con trai có phải ai cũng thế ko? hay do em quá cầu toàn? Em sẽ chia tay với anh ấy nếu bản chất a ấy là ng như vậy, nhưng e vẫn chẳng thể nào tin đc sự thật này, hix