Em gái bảo "người yêu chị chuẩn soái ca! Của hiếm đấy, giữ chặt vào!".
Mình chỉ cười bởi trong mắt mình, bạn ấy chưa bao giờ là soái ca, sói ca hay gì gì đó! Bạn ấy là bạn ấy - k màu mè, k hàn xẻng, hằng ngày vẫn đi làm, vẫn bận rộn và thỉnh thoảng bia bọt như bao anh chàng khác!
Đàn ông - luôn là đàn ông! Sói ca khi chúng ta kì vọng vào một ng nào đó quá nhiều, luôn áp đặt họ theo một tiêu chuẩn nào đó và bắt đầu đánh giá! Một bó hoa đúng ngày quan trọng là quan tâm, một lời mời đi ăn khi mình đói là yêu thương và để ý, một đôi vé xem phim là lãng mạn? Nếu thế, họ có thể làm với cả trăm người nếu có điều kiện! Nếu vậy, thước đo có thể quy sang tiền, ai có tiền người ấy thắng! Bảo sao chân dài luôn đi với đại gia!
Khi bản thân còn ghen tị, điều ấy đồng nghĩa bạn chưa hài lòng với mối quan hệ hiện tại? Vì bạn? Vì người ta k tâm lý hay vì điều gì? Câu trả lời thì nhiều! Đàn ông - trông vậy nhưng thực sự rất ngây ngô! Bạn nói sao - họ hiểu thế! Nếu cho họ chọn giữa đoán ý bạn và rửa bát cả tuần, việc nào dễ hơn, chắc chắn là rửa bát! Khi đó bạn sẽ bảo họ không tâm lý! Chuẩn chứ? Nhưng người mà đưa bạn đi đến nơi bạn thích không cần hỏi nhiều sau chỉ vài lần gặp, mua đúng đồ bạn thích thì ngay lập tức sẽ bị quy vào là sành sỏi, là có kinh nghiệm tình trường...
Nói vậy chứ người yêu mình cũng vẫn thơ ngây! Đi ăn dù yêu lâu rồi, biết món tủ rồi nhưng vẫn hỏi xem ăn gì? Uống gì? Ngồi đâu? Sinh nhật mình còn không đặt bánh, không hoa gì hết, cụt lủn luôn "em thích gì, anh mua cho em?". Hoa tặng tốt nghiệp nhận bằng đại học to đùng, bao đứa ghen tị nhưng ai biết rằng mình đã bảo "anh nhớ tới và nhớ mua hoa" :)) Trước mình mê ngôn tình nhưng giờ thì thấy đời thực là ổn và ngôn tình đúng là trong suy nghĩ, ảo, rất ảo! Nói ra, thật sự rất dễ sống và sẽ có những thứ mình muốn! Tại sao phải chờ đợi người khác mang tới hay đoán ý? Đàn ông khi yêu một người nào đó, dù họ giàu hay nghèo, dù họ là công chức hay xã hội đen, họ vẫn sẽ là soái ca trong mắt người yêu họ, sẽ như những con mèo, vẫn sẽ chăm người họ yêu như những đứa trẻ, họ sẽ khiến những cô gái khác ghen tị với cô gái của họ! Nói không ngoa, bạn sẽ hiểu lý do tại sao những người trước và bạn phải chia xa! Khi mình ốm, đi viện giữa Hà Nội không có bố mẹ hay người thân, bạn ấy xin nghỉ làm, đưa mình đi. Điều trị trong 10 ngày thì 10 ngày như 10. Sáng đưa đi điều trị, trưa đưa đi ăn rồi đưa về nhà rồi yên tâm đi làm. Thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi xem có tác dụng phụ gì không? Hay cũng có lúc hâm dở lên thì 10h đêm mình đi học về rủ đi ăn, bạn ấy cũng sang nhà đưa đi ăn vì sợ nếu từ chối thì mình nhịn ăn và không uống thuốc, ngồi nhìn mình oánh hết một ẻm vịt nướng không í kiến gì :))
Cũng đừng so sánh người đến trước người đến sau! Họ là họ! Yêu bạn bằng những gì họ có! Nếu muốn một mối quan hệ lâu dài thì nên thẳng thắn và đừng đánh giá nhau! Bạn chấp nhận họ và ngược lại! Chuyện gì cũng có sự tương tác! Đừng đòi hỏi rằng, tại sao em lo cho anh mà anh không quan tâm em? Tại sao anh không hiểu rằng em yêu anh? Tại sao anh không thấy em đã hi sinh vì anh! Họ thấy hết đấy! Nhưng họ sẽ không lên mạng xã hội mà khoe rằng "của người yêu!"hay "yêu vợ nhiều"hay là viết một stt dài thật dài kể về bạn! Không hề! Họ sẽ rất cảm ơn bạn, sẵn sàng giúp bạn nếu bạn nhờ, chăm bạn khi bạn ốm và cùng bạn làm việc nhà, nấu ăn buổi tối sau một ngày áp lực với công việc! Và hơn hết là cho họ khoảng trời riêng để tụ tập bạn bè chút chút, bia bọt hay sở thích cá nhân! Bạn ấy chỉ cần nhắn tin "anh bận, tí anh gọi lại em nhé","anh đang nói chuyện với bố mẹ","anh đang đi chơi điện tử", "anh đang đi uống bia" là mình "okie ck" ngay lập tức. Bởi mình không phải là tất cả cuộc sống của họ. Và họ cũng vậy. Mình tự do hẹn hò bạn bè cf, đi ăn ốc, mua mĩ phẩm, quần áo, đi học nhảy mà chẳng ngồi đợi chờ hay càu nhàu bạn ấy! Để rồi tối về hai đứa có đủ thứ mà kể với nhau, trêu chọc rồi cười vui vẻ!
Với mình - người yêu không phải soái ca! Là bạn - một người bạn thân, hiểu và yêu thương mình!
Bài mình viết mang tính cá nhân :) các bạn cứ ném gạch nhẹ tay thôi ạ!