Chào các bạn, mình là nữ, năm nay cũng 24 tuổi rồi nhưng chưa từng yêu. Thời gian đi làm đi học cũng nói chuyện với rất nhiều các bạn nam, nhưng mình đều có tâm lý là bạn bè nói chuyện vui vẻ mà không hề có suy nghĩ sẽ tiến sâu hơn. Nhưng khi các bạn nam ấy ngỏ ý muốn tiến xa hơn mức tình bạn thì mình bắt đầu e ngại và không muốn nói chuyện cùng các bạn ý nữa. Tính mình vui vẻ, hòa đồng và khá nam tính nên nhiều lúc mấy đứa bạn đều coi mình như anh em, nói chuyện cũng không mấy khi kiêng nể gì mình. Lẽ nào do bị đối xử như con trai nhiều quá nên tự dưng có ai đó muốn mình thành "người yêu" nên mình bắt đầu e ngại? :( Mà cũng thú thật mình khá sợ bị một ai đó lạ hoắc lạ huơ tiến vào không gian riêng tư của mình. Cứ nghĩ đến việc có một người bạn trai và mình phải có trách nhiệm chia sẽ tất cả những thứ trong nội tâm của mình cho bạn ý biết là mình lại thấy khó chịu, cứ như 1 đứa con gái và bị lột trần ra trước 1 người khác vậy (nếu ai đó nói mình có thể không chia sẻ cho bạn nam kia thì mình sẽ không đồng ý đâu, vì với mình nếu đã chấp nhận bạn ý thì đồng nghĩa với việc mình phải tôn trọng bạn ý, và việc chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của mình chính là việc thể hiện mình đang tôn trọng bạn ý)


Haizz, xin các cao nhân cho mình xin lời khuyên với ạ, nhiều bạn bè của mình cũng quan ngại về chuyện tình cảm của mình lắm. Nhiều lúc mình cũng cứ vu vơ "cứ đợi rồi cái duyên cái số nó sẽ tự vồ lấy nhau thôi" nhưng mà cứ như thế này thì chẳng biết đời nào mới tìm được mất. Bạn mình còn nói mình bị "vô cảm" nữa kìa.