Mới biết WTT qua 1 người bạn, hôm nay mình muốn nhờ mọi người tư vấn cho mình 1 chuyện với!
Chẳng là mình và bạn gái mình yêu nhau đc khoảng 1 năm rồi! Cả 2 đều 25t, công ăn việc làm ổn định! Cô ấy làm về Du lịch, còn mình thì là dân IT. Gia đình 2 bên đều không phản đối gì cả. Cô ấy là người Hà Nội gốc, là con út, gia đình cơ bản, bố làm ở Bộ Giáo dục còn mẹ là bác sĩ. Hơn 1 năm yêu nhau, mình nhận thấy cô ấy rất yêu mình, quan tâm, chăm sóc rất chu đáo. Với gia đình nhà mình, cô ấy cũng rất tôn trọng và nói chung là cũng đc lòng bố mẹ mình. Cũng đang bàn kế hoạch là Tết 2011 xong thì sẽ tổ chức. Tình cảm của mình với cô ấy thì cũng sâu sắc, nhưng mình lăn tăn 1 vấn đề hơi tế nhị, đó là chuyện YÊU của 2 người.
Không hiểu các chị em khác thế nào, chứ người yêu mình có nhu cầu YÊU cao quá :Sad: 1 tuần gặp nhau 7 lần thì đến 5 lần YÊU ấy! Mình thì cũng tập Gym, cũng đá bóng thường xuyên nên vấn đề sức khỏe mình ko đáng ngại. Nhưng nhu cầu cao như thế thì có bất thường với 1 người chưa có gia đình ko nhỉ? Thêm nữa, cô ấy rất thành thạo, sành sỏi và cuồng nhiệt trong chuyện YÊU nữa. Có nhiều điều tế nhị mình ko thể nói ra ở đây, nhưng nói chung là cô ấy là mẫu phụ nữ hiện đại, năng động, mặt khác lại có nhu cầu cao và có thể nói là rất có kinh nghiệm trong chuyện YÊU! Chẳng hiểu sao mình cứ băn khoăn về chuyện này! Cảm giác cứ mơ hồ, kiểu như cảm thấy tình yêu này ko đc an toàn cho lắm :Worried: Trước khi yêu nhau, cả 2 đứa mình đều đã trải qua 1 mối tình rồi.
Tóm lại là đôi khi cô ấy gây cho mình cảm giác sợ sợ kiểu j ấy! Cả nhà có thể tư vấn cho mình đc ko? Cảm ơn nhiều!