cuộc đời tớ sống chưa bao giờ làm hại ai, chưa bao giờ dối trá gì, nhưng có 1 điều sao tớ gặp nửa kia toàn bị phản bội, và đùa cợt, tớ tha thứ hết, không hận họ, vì họ chắc cũng thấy mình bị tổn thương, nhưng dạo này tớ thấy mệt mỏi quá.
tớ biết là sẽ không ai quay lại cả, nhưng lòng tớ trĩu nặng...
dạo này tớ học hành giảm sút, thực sự giảm sút, tớ buồn quá....
Nếu mà số tớ may mắn tớ chắc sẽ không rơi vào trường hợp như bây giờ, nhưng tớ sẽ cố gắng... tớ sẽ cố gắng hơn nữa vì mama của tớ, mẹ là người tuyệt vời khi chia sẻ mọi thứ với cô con gái bé bỏng của mình
Họ làm cho tớ đau quá, nhưng mẹ là người đã rửa hết vết thương đó, bây giờ tớ sẽ nghỉ mình phải cố gắng hơn nữa vì mama, và biết đâu ở một tương lai không xa, tớ sẽ được hạnh phúc như mẹ của mình, có người chồng tốt, có những đứa con ngoan như tớ.
Chuyện tc làm tớ nhụt ý trí, có lúc tớ hơi choáng váng, nhưng tớ sẽ khép lòng mình lại, tĩnh tâm... rồi, tớ tin hp sẽ mỉm cười.
Các bạn nữ cũng thế nhé... tớ đã quay lại là chính mình,các bạn cố gắng nhé.
Afg, bạn nào muốn học tiếng nhật với tớ không, liện lạc qua nt nhé, tớ và bạn và các bạn sẽ cùng học... ! tớ nghĩ đơn giản lắm, cố gắng!