Có lẽ mình không còn hy vọng nào về cuộc sống này rồi. Cố gắng bước tiếp tìm kiếm một hạnh phúc quá vô vọng.
2 ngày cuối tuần cộng thêm giấc mơ lộn xộn ma mị làm mình thấy cảm xúc đảo lộn.
2 ngày ấy là 2 ngày cuối tuần được mong mỏi để được ngủ thật đã và tìm kiếm những cuộc tình online. Likeyou, zalo, wtt mình vào rồi ra liên tục. Lúc ấy có thể mình còn hy vọng vào 1 mối tình ảo hoặc do quá buồn chán mà vào tìm người chat. Mình gặp 1 người trên like you. nhắn tin qua lại đòi gặp mình nhưng mình nói tuần sau mới gặp. Tối người đó gọi mình cũng bắt máy nói chuyện. ôi những lời nói ngập ngừng lúc to lúc nhỏ không liền lạc lại từ 1 ng con trai 32t lại còn nói bậy. Mình nghĩ ng này có vấn đề và hình ảnh 1 người không bình thường cứ xuất hiện trong đầu mình. Mình thấy hoang mang và hoảng sợ. Người đó gọi 3 lần nữa mình k bắt máy thì nhắn tin...Mình còn thấy sợ cũng may mình đã không nhận lời gặp. Nếu gặp 1 ng k bt thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Mình thấy tuyệt vọng trên hành trình tìm.kiếm 1 người yêu qua mạng. Có rất nhiều rủi ro rình rập. Mình không nói đến các bạn có bãn lĩnh và thừa thông minh để đề phòng những tình huống xấu xảy ra. Buổi tối mình nhủ lòng từ này không tìm kiếm trên mạng nữa sẽ chuyên tâm.làm việc để mọi chuyện cứ tự nhiên đến và chìm vào giấc ngủ...
Mình xin khuyên với các bạn gái nên thận trọng khi tìm tình yêu qua mạng. Hãy lựa chọn những người xung quanh mình vì mình biết họ là ai làm gì có bình thường hay không. Còn mạng ư chỉ là ảo mà thôi. Đàn ông chỉ cần đạt được mục đích họ sẽ lừa dối bạn hoặc chính bản thân người con gái đang mơ mộng mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã vào đọc.
Mình cảm giác có điều bất ổn xảy ra trong tinh thần mình. Nói ra mình cũng thấy ổn 1 chút.