Em và chồng sắp cưới của e định là ra Tết này sẽ cưới. Chúng em quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi. Anh là Việt Kiều Mỹ,năm nay 32 tuổi,đã từng có 1 đời vợ. Về tất cả mọi chuyện,chúng em đều rất hợp nhau,2 bên gia đình cũng môn đăng hộ đối. Duy chỉ có một khúc mắc rất lớn này mà đến tận bây giờ em mới phát hiện ra. Nhưng ko biết làm sao để giải quyết nên mới lên diễn đàn xin ý kiến. Em theo dõi WTT lâu rồi,nhưng bây h mới mạo muội lập topic để viết bài. Nếu có gì sai sót mong các mẹ đừng chê trách mà tội nghiệp. Hic. :(


Chả là chúng em cũng sắp cưới rồi,nên đợt tháng rồi anh về nước,chúng em đã có "quan hệ" với nhau lần đầu tiên. Màn dạo đầu trôi qua êm ả,anh rất nâng niu và nhẹ nhàng với em,cũng hôn hít sờ soạng rồi oral đủ thứ,rắc rối chỉ bắt đầu khi anh "thoát y" (chính xác là cởi quần). Chồng em cao to (1m83),đô con,lúc đầu em nghĩ người ngợm anh như thấy chắc "cậu bé" cung ko đến nỗi nào. Nhưng khi thấy tận mắt rồi em mới phát hoảng. Ôi chao ơi,"cái ấy" của anh to và dài đến không tưởng tượng nổi,em nhìn mà trợn muốn lồi cả mắt (phải nói thêm rằng trước anh em cũng đã từng có quan hệ với Ex,em thấy "thằng bé" của Ex cũng khá to rồi,nhưng so với chồng chưa cưới của em bây giờ thậm chí chưa bằng một nửa). Ban đầu nhìn thú thật là em cũng có hơi thích thích,nhưng khi lâm trận rồi em mới thực sự hoảng. Khi anh cho vào bên trong em,em cảm thấy nửa thân dưới mình như bị nứt toác ra làm đôi vậy,đau không thể nào chịu đựng nỗi. Anh cũng biết ý nên làm rất nhẹ nhàng,cơ mà em cũng vẫn đau kinh khủng. Nhưng vì sợ anh buồn nên em cố gắng cắn răng chịu đựng. Chẳng thấy sung sướng gì,chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc mà thôi. Ấy vậy mà em tính cũng gần 30 phút rồi mà anh vẫn còn cứng ngắc,cứ hùng hục hùng hục mãi,mà khổ cái càng lúc càng mạnh dần. Em đau không chịu nổi nữa nên đấy anh ra và không quan hệ nữa. Lúc đầu anh biết em đau lắm nên không nói gì.


Nhưng nhiều ngày sau đó,mặc dù tụi em đã cố gắng dùng nhiều biện pháp như kéo dài màn dạo đầu,thay đổi tư thế hay thậm chí dùng gel bôi trơi nhưng mỗi khi vào cuộc thật sự em vẫn không thể nào chịu được lâu vì quá đau đớn. Mà lạ nỗi,cơ địa em cũng đâu phải nhỏ bé gì cho cam (cao 1m63 nặng 51kg),vậy mà ko hiểu sao lại ko thể chịu nổi chồng,mặc dù thật sự em cũng cố lắm rồi. Đau đớn quá,riết chặp bây giờ mỗi khi em thấy "cái ấy" của chồng to sừng sững như cái nòng đại bác chĩa vào mặt là em phát hoảng,hết cả ham muốn. Tụi em đau đầu tìm biện pháp khắc phục,nhưng gần 2 tháng trôi qua rồi tình hình vẫn không thể nào cải thiện được. Chồng chưa cưới của em lại là người có nhu cầu rất cao,em sợ sau này nếu lấy nhau về mà em không đáp ứng được thì không biết anh có chịu nổi không nữa. Anh ngoài miệng vẫn nói cố gắng tìm cách,vẫn thương yêu chiều chuộng em,nhưng em biết là anh đang rất buồn. Em phải làm sao đây hả mọi người? Chia tay thì em không nỡ,nhưng tiếp tục thì em lại sợ em không chịu được lâu. Thực sự em thấy bế tắc quá... Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.