Đây là bài viết đầu tiên của mình trên wtt. Mình chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình lọ mọ ngồi gõ những dòng này trong nước mắt giữa đêm khuya, chỉ là cần lắm một nơi nào đó để trút đi bớt cái mệt mỏi và ước gì có ai đo có thể cho mình một lời khuyên, hay chỉ một câu an ủi....
Mình quen anh tại công ty. Ngày mình mới bước vô làm thì cái tuổi cũng ko còn nhỏ bé gì, ko mơ mộng ko mê trai đẹp trai giàu, thật sự mình chỉ cần một ngưởi đàn ông biết yêu thương và quan tâm đến mình. Anh lúc đó đang ly thân vợ, nghe mọi người bảo đời sống tcam của anh cũng khá phức tạp và vợ anh cũng vì ghen tuông nên cũng nảy sinh nhiều vấn đề và phải chia tay. Trong mắt mình lúc đó, anh ko phải là đối tượng để tìm hiểu và mình cũng ko hề có ý đinh yêu đương nhăng nhít nơi công sở. Anh là một ng vui tính, tràn đầy năng lượng, là nhân viên ưu tú của cty và là... Đực rựa duy nhất của phòng. Anh tháo vát và vui vẻ luôn giúp đỡ với tất cả mọi người. Mình thì...dù không xinh đẹp nhu chân dài nhưng cũng dễ nhìn, chịu khó ăn diện và cũng lanh lẹ. Sau một tg tiếp xúc, anh với mình yêu nhau.. Tình cảm nó đến nhanh và ngộp đến mức mình cứ tưởng mình mới 18 và anh cũng vậy. Rất hạnh phúc. Cả cty ai cũng biết chuyện. Chỉ có đám fan hâm mộ của anh là có vẻ không bằng lòng và hay xỉa xói chọc ghẹo. Mình cũng mặc kệ vì mình khá là tự tin vào bản thân.
Sau 2 tháng hạnh phúc là 9 tháng nay mình sống trong một thứ tình yêu hỗn tạp đủ cung bậc cảm xúc.. Mình viết ra những dòng này ko phải để chỉ trích anh nhưng thật tâm mình rất muốn hỏi đó là bình thường hay là do mình đa nghi, mình nhạy cảm, mình khó chiều?!?
1/ Ghen: mình cũng thuộc loại ghen. Nhưng cái ghen của anh kinh khủng hơn nhiều. Mình có thể ghen khi a giỡn với ai đó quá mức, nhưng chỉ cần a giải thích, mình sẵn sàng cho qua. Còn anh, anh ghen khi mình nói chuyện hoặc giỡn với đồng nghiệp nam khác dù rằng chỉ là những câu vô thưởng vô phạt và ng chủ đong ko phải là mình. A ghen đến mức để ý hôm đos mình đã nói những j và khi gặp a sẽ hành hạ mình bằng cách nhăc lại mà mình thi chằng hề nhớ. Chỉ vì mình mời 1 sếp nam ăn trái cây mà chiều hôm ấy bão tố, anh bảo traie cây anh mua, ai cho phép mình mời ông đó,...trong khi thật lòng mình ko cố ý, anh giận dữ và nói những lời rất khó nghe.
2/ Tranh luận, kho chiu:mỗi khi hai ng có đieu gì không đồng quan điểm, mục tiêu của anh là phải tranh luận cho đến cùng, cho đến khi mình khóc mình chịu thua mình đầu hàng. Có những chuyện mình thề là bây giò mình cũng ko nhớ nó là gì, chỉ la môt hành động của mình lẫy, mình muốn anh dỗ...nhưng kết quả ngược lại là anh mắng, anh nói mình giở chứng, anh chẳng những ko dỗ mà còn phải nói cho ra ngô ra khoai abcsef cho đến khi mình xin lỗi mình nhận sai, mình khóc mếu máo thì a mới thôi... Chẳng lẽ phụ nữ không có quyền lẫy chút, ko có quyền làm nũng ng yêu hay sao... Khi mình nói điểu gì ko vừa ý anh, anh sẽ đập lại cho tan nát, sẽ là tranh luận tận cùng để bảo vệ quan điểm của anh. Những ngày đầu mình nhịn hết, nhưng sau này mình cãi lại thì nó sẽ dẫn đen mục số 3, gọi là thảm hoạ.
3/ Nổi giận: khi tranh luận hay mâu thuẫn không đc giải quyết, anh sẽ nổi giận. Rất đáng sợ. Anh sẽ chạy như điên dù mình ngồi sau run gần chết. Anh sẽ đập tay vào tường cho đến khi chảy máu (xin nhắc lại là dù chuyện có nhỏ như con kiến), anh sẽ bỏ mình lại và đi một nước, anh sẽ dùng nhung từ ngữ đau lòng nhất mà nói về mình. Đang sợ nhất là khi ngồi ăn cạnh anh, mình nhớ có lần mình xụ mặt vì anh nói đieu gì đó oan cho mình, vậy là a nổi giận. Lần đầu tiên trong đời mình ngồi cạnh một người mà tay run ko cầm nỗi đoi đúa, dù anh ko làm j mình nhưng cái khí toả ra đasng sợ lắm,hic...
4/ Đào hoa: xung quanh anh có rất nhiều fan hâm mộ vì anh luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người nên ai cũng quý anh, đb là các em tre trẻ là rất mê anh, thỉnh thoảng mình còn thấy anh nt với các em trên fb, friendlist của anh toàn hot gơ, khi anh post cái gì thì chúng nó ùa vào like và comment rất nhiệt tình và mình cảm giác anh cũng rất khoái điểu đó. Tuy nhiên tg yêu mình anh đã hạn chế rất nhiều việc giao lưu với các fan...nhưng trong lòng mình vẫn rất bất an.
5/ rất để ý: anh sẽ nhớ rất chính xác những j mình từng nói, từng làm...nếu mình có lỡ làm sai anh sẽ ko bỏ qua. A de y từng chi tiết nhỏ trong lời nói, hành động, quần áo mình mặc (áo mới mua pk), thậm chí cả tiền lương, sổ tiết kiệm của mình anh cũng muốn biết tưởng tận và xem mình đã chi tiêu ở đau, dành dụm hay ko...thật sự chưa bg mình cảm thấy áp lực khi đi shopping mà phải giấu giếm sợ a biết dù rằng mình mua bằng tiền của mình. Mỗi lần mình bục bội vì anh như vậy, anh lại nói vì anh yêu nên mói để ý em...vì anh lo cho em.
Minh và anh rất rất nhiều mâu thuẫn nhưng somg song đó lại rát yeu nhau, vì ngoài những giây phút vui vẻ ít ỏi cảm giác ko thể nào chia tay đc. Mình biết, con đg đi với anh ko hạnh phúc nhưng sao mình vẫn cố chấp, mình quá cố chấp. Biết bao lần mình đòi chia tay anh lại khóc và mình lại mềm lòng. Thật sự có lúc mình thấy bế tắc với mối qhe này, muốn buông mà buông ko đc...ko biết phải sống ntn để cả hai thoải mái vì biết rằng dù chỉ một chuyên cỏn con cũng có thể gây ra thảm hoạ. Mình đã rất nhìu lần nói thẳng với anh tất cả suy nghĩ của mình, mình ko chấp nhận một ty mệt mỏi và anh thì quá chấp nhặt, tính toán.
Mình chỉ muốn một tình yêu bình yên chút thôi, sao lại khó đen vậy...
hôm nay lại một ngày nữa nặng nề. Có phải mình quá khó khăn hay tất cả những điều đó là hoàn toàn bình thường?