Em trước h cg hay ra vào xem mọi ng nói chuyện nhưng hnay mới dám vào đây nhờ các anh chị giúp :( Em là con gái, sinh năm 1988, ny e sinh năm 1984. Bọn em từ ngày quen nhau đến h là khoảng 1 năm, ny em muốn cưới trong năm nay vì sang năm em kim lâu k cưới đc fai chờ sang năm sau nữa, anh ấy nói là lâu quá. Vấn đề ở chỗ là em lại chưa muốn cưới :((


Em cg nói sơ qua tình hình của 2 đứa bọn em để anh chị dễ hình dung. Em đang sống với bố mẹ, là con một trong nhà, hiện đã đi làm, cv ổn định, tuy lương k cao nhưng cg k fai là thấp. Vì là con một, mà lúc mới sinh em lại rất yếu nên bố mẹ rất chiều em. Đến bây h lớn tuy sức khỏe của em cg cải thiện n, k hay ốm vặt nhưng một phần do bản thân sinh ra k fai ng khỏe mạnh lắm lại đc chiều quen nên em chả làm đc việc gì nặng nhọc bao h. Có thể nói là tính em khá là vô tư vì từ bé đến h k fai lo nghĩ gì nhiều, chắc chỉ lo chăm chỉ học và chơi với bạn bè là chính :( Đấy chính là lý do em sợ chưa muốn lập gia đình vì em lo với tính tình của em, k biết có lo nổi cho cái gia đình riêng của m k nữa :( . Ny em làm ngành kỹ thuật. Anh ấy là ng ngoại tỉnh nên theo lời anh nói là muốn sớm ổn định cuộc sống. Mối quan hệ của bọn em nói chung là k có vấn đề gì, anh ấy rất chiều em nhưng k fai ng k có chính kiến nói sao cg đc, bình thường cg rất quan tâm chăm sóc em. Nhưng mà em vẫn cảm thấy k tự tin khi nghĩ đến việc kết hôn, nói thật ra là em cảm thấy sợ. Bây h cuộc sống gia đình có n vấn đề quá mà em sợ ng như em chưa đủ trưởng thành để lo hết đc. Thêm vào nữa là tính em cg khá ngang bướng nên gặp cái gì chướng tai gai mắt là e độp thẳng lại luôn, gặp ai em k có cảm tình là mặt em lạnh như tiền k thèm liếc mắt lấy 1 cái. Có ng bảo em tính đấy mà về nhà chồng thì chết nên em lại càng sợ hơn :((


Các anh chị hãy cho em lời khuyên với. Có chị nào bị tâm lý sợ cưới thì chia sẻ với em với, em đang chưa biết fai nói thế nào với ny em