E và a yêu nhau đc gần 2 năm. Hai gia đình đều biết, em cũng hay qua nhà a chơi. Nhưng khi anh nói đến chuyện cưới thì e lại suy nghĩ. Không phải e không yêu a mà e sợ mình chưa chuẩn bị để làm một người vợ, một người con dâu tốt. Từ bé, bố mẹ em luôn luôn không để con cái phải làm gì mà chỉ phải học, học xong lại đi làm nên đối với công việc nội trợ hay nhà cửa, e làm không được tốt, chỉ biết làm qua loa chứ không quán xuyến hay đảm đang gì ạ. Nên e chưa đủ tự tin để có thể lo cho cả 1 gia đình. Hơn nữa, em 24 tuổi, vẫn còn bay nhảy, tụ tập đàn đúm bạn bè tùm lum, e mới đi làm được 1 năm, công việc của em là nhân viên văn phòng, làm theo giờ hành chính. Nhưng anh thì lại làm ở Ngân hàng, công việc của anh không phải làm ban ngày mà lại bắt đầu từ buổi chiều đến 12h, 1h đêm. Thời gian yêu nhau 2 đứa chỉ gặp nhau được thú7, chủ nhật nhưng e vẫn thấy ok. Nhưg nếu lấy nhau rồi mà vẫn vậy thì e sợ không chịu được. Khi mà sáng e đi làm thì anh ngủ, đến chiều anh đi làm thì em lại ở nhà. Cơ bản là 2 đứa cũng không đụng mặt nhau luôn. E rất yêu anh ấy nhưng 1 đám cưới thì em lại không đủ tự tin. Em có nói với anh thì anh bảo không sao, việc nhà sẽ học dần dần (mẹ anh ý cũng biết em vụng khoản này:|), anh ấy cũng muốn cưới nhưng vẫn bảo chờ quyết định của em, nhưng giờ 2 bên ông bà đã nói chuyện, hứa hẹn rồi giục cưới loạn xạ. Giờ e thấy mình rất khó nghĩ, nhiều lúc em muốn cưới quách cho xong, đến đâu rồi đến.Nhưng sự thật là em vẫn còn ham chơi lắm ạ. Mong các mẹ cho em 1 lời khuyên về trường hợp củ chuối của em với. :(