Em năm nay 29 tuổi, trải qua vài mối tình nhưng hiện giờ vẫn cô đơn. Mà k hiểu sao e k tìm được tiếng nói chung với trai Việt nên e có tham gia 1 số web hẹn hò. Rồi em quen với anh này, 40t. người Mỹ. Ảnh kể, ảnh có 1 công ty làm ăn phát đạt nhưng giờ ảnh k muốn làm nữa nên bán đi rồi. Lúc trẻ vì quá tập trung cho sự nghiệp nên lỡ dở tình duyên với hai cô gái trong lúc ảnh làm việc ở Châu Âu. Ảnh nói, ảnh k thích gái Mỹ, k biết vì sao. Mà 2 cô gái ảnh yêu, một 2 năm, môt 7 năm đều ở Châu Âu. Nhưng 2 cô này tự bỏ ảnh đi vì cả hai không tìm thấy thấy tình cảm dành cho nhau nữa.
Giờ ảnh có sự nghiệp rồi nhưng lại cảm thấy cô đơn quá nên ảnh muốn đi tìm một nửa của mình. Dù ảnh có 3 chị gái, 5 đứa cháu luôn quây quần gần mình. Họ có gia đình riêng và đều tới chơi với ảnh mỗi ngày.
Ảnh là người email cho em trước, nghe ảnh giới thiệu khá dài và chân thật nên em email lại làm quen. Chúng em nói chuyện qua mail và viber, wechat. Ảnh gửi cho em rất nhiều hình về cuộc sống của ảnh, các chị gái, các cháu, nhà cửa. Ảnh có căn nhà rất to, có vườn rộng, cả 1 cái hồ... Em nói ảnh là người giàu có, còn em thì k có gì. Công việc chỉ đủ nuôi bản thân nên k dám mơ ước đi du lịch nước ngoài. Ảnh k nói gì cả. Nhưng trong những lần nói chuyện, ảnh bảo em là người t3 khiến anh có cảm giác (sau 2 cô gái châu âu kia). Nên ảnh muốn 2 đứa nói nhiều chuyện hơn. Ảnh hỏi e có biết đi xe hơi không, gia đình em ra sao. Em nói ở VN chỉ đi xe máy, người giàu mới có xe hơi. Em k biết lái. ảnh nói, nếu qua chỗ ảnh em sẽ muốn lái xe hơi và đừng lo vì ở đó có những trường rất tốt dạy cái này. Ở chỗ ảnh sống, mỗi nhà đều có xe hơi, các bà vợ dùng xe hơi để đi chợ, đưa con đi học... đó là phương tiện an toàn nhất... rồi, nếu em qua mỹ, em muốn đi đâu nhất. Em bảo, e k có người quen, họ hàng nào ở mỹ cả. Giờ nếu được đi, em sẽ muốn gặp ảnh thôi, vì em biết có mình ảnh à, hihi. Ảnh nói, các chị gái của anh sẽ suốt ngày làm phiền em, đưa em đi mua sắm, làm nail, tám chuyện.... Em bảo rất vui được tiếp chuyện với họ.
Rồi ảnh còn nói, sau khi ảnh kết thúc vụ chuyển giao công ty, ảnh muốn gặp em để 2 đứa biết nhiều về nhau hơn xem có thể tiến xa được k?. Em nói, ảnh muốn đến vn ư. Ảnh có thể đi du lịch vì vn là đất nước xinh đẹp và em sẵn lòng làm HDV.
Ảnh còn nói, ảnh k muốn bị tổn thương hay sai lầm trong chuyện tình cảm thêm nữa. Vì ảnh đã vô tâm 2 lần rồi nên k muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào...
Chúng em mới nch chừng 1 tháng nay thôi. Em thấy ảnh cũng thật thà, nên cũng hơi có thiện cảm. Nhưng em đọc báo thấy có nhiều vụ trai Tây giả bộ khoe này, khoe kia để chiếm lòng tin gái Vn rồi lừa đảo. Em thì hok có tiền để lừa đảo rồi nhưng vẫn thấy sợ sợ.