Tình hình là em mới có bạn trai, cậu ấy bằng tuổi em, sinh năm 90.
Hôm nay em tình cờ biết được bạn trai mình thường vào web lienxo chống mỹ. Thật ra với đàn ông con trai thì đây cũng là chuyện bình thường thôi, em không có ý kiến gì. Tuy nhiên, đọc được một comment của bạn trai em trên một thread trao đổi bạn tình. Đại ý là chủ topic đó muốn share "máy bay". Bạn trai em nói là "chờ được share, có rau để trao đổi lại".
Tuy thời gian trao đổi không phải là hiện tại, mà là cách đây vài tháng rồi. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy sợ lắm. Về phần em, tuy nhận lời yêu, nhưng em cảm thấy như kiểu cả hai đều cô đơn nên tìm đến nhau thôi. Cũng không có gì là tình cảm mặn nồng hết. Ấy vậy mà bạn ý cứ rủ em về nhà chơi khi nhà không có ai. Có lần em cũng bày tỏ với bạn ý là, nếu như yêu nhau thật thì em cũng không ngần ngại gì mà đi đến z. Em không có ngần ngại gì chuyện quan hệ trc hay sau hôn nhân. Có phải vì ý này mà bạn ý như vậy không?? Trước đây em cũng có nghe nói là bạn ấy thường rủ bạn gái về nhà vào buổi trưa và... xử lý. Thật sự là em cũng sợ mình bị như vậy. Em có phải đã tưởng tượng quá xa rồi không?
Em ít yêu đương, có phần hơi gà nữa. Em đến bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chấp nhận yêu đương kiểu thế này. Có lẽ em cô đơn quá lâu, cần 1 ai đó thi thoảng nhắn tin hỏi han quan tâm mà thôi. Chắc nhiều người thấy buồn cười khi em post bài này. Nhưng mà, em cũng không biết chia sẻ với ai hết. Đọc xong bài của em mọi người có cảm nhận gì thì nói với em vài câu nhé. Em cảm ơn!!