Là như vầy nè! tôi đã viết tâm sự của mình nhiều lần rồi nhưng ko dám post lên
Lần này cố gắng, mong mọi người chia sẽ
Tôi và anh yêu nhau được 4năm, hiện đang sống chung được 3 năm rồi, có lẽ cũng vội vàng trong tình yêu.
Lúc quen thì xem là bạn thôi, còn xưng chị em nữa, vì tôi biết mình lớn tuổi hơn nhưng anh nói là bằng tổi tôi, tết tôi có dịp nói chuyện với mọi người thì mới biết là anh nhỏ hơn tôi 4tuổi lận, tôi ngỡ ngàng nhưng cố bình tỉnh, tôi lên mạng tìm hiểu nhưng người có hoàn cảnh giống tôi, nhưng đa phần là không được sự đồng ý của mọi người, nhưng tôi không tin vì tình cảm của chúng tôi tốt đẹp lắm. Nhưng đã đến lúc chúng tôi phải kết hôn, tuổi tác phải cho gia đình biết, làm sao đây khi tết vừa qua tôi được trận quấn mềm nằm khóc, số là năm đó cv của tôi không thuận còn bị cướp giật nữa, tôi sút đi so với trước, vì vậy họ có ý không muốn chấp nhận tôi nữa, anh cũng sợ gia đình buồn nên ko dám nói thật tuổi cho họ biết, mọi việc với chúng tôi thì cũng tạm chỉ có điều này làm tôi và anh suy nghĩ, gia đình anh chi mình anh là con trai lại có cả 4 thế hệ, giáo điều phong kiến thì khó tránh lắm nên tôi rất sợ họ sẽ ngăn cấm chúng tôi đến với nhau vì tuổi tác, tôi thật không muốn mất tình cảm tốt đẹp này. tôi cố gắng ăn uống mập lên, xinh ra liệu họ có chấp nhận tôi không
Các bố mẹ, các anh chị em có hoàn cảnh hoặc con cái giống hoàn giống hoàn cảnh của tôi xin giúp tôi lời khuyên.
Tôi và anh yêu nhau lắm, sống với nhau rồi không thể quay lại được nhưng lại không muốn mọi người phải buồn, liệu họ có giận giữ lắm không khi biết tôi hơn tuổi anh!!! lại mùa xuân sắp tới, tôi sợ mình phải khóc một mình lắm đây