Lần dầu tiên e gặp a trong Lễ tổng kết cuối năm của công ty a. E đến với vai trò của một phóng viên để đưa tin cho báo. E đã phải lòng a ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó e nghe nhân viên của anh kể lại a đã bị vợ bỏ, kg phải a là người xấu mà vì anh yêu công việc hơn vợ, 1 năm thì anh đi hết cả 360 ngày. Nhưng a là người tốt, hết mình vì công việc và rất thương nhân viên của mình. A tình nguyên không lãnh lương 1 năm để lấy số tiền ấy chia đều cho các công nhân. Thế là trái tim sắt đá của e mềm nhũn. Hôm ấy e biết a cũng đẻ ý đến e, trước khi ra về, e và cô bạn đi cùng tới chào a, rồi cũng kịp để ta lấy số điện thoại của nhau.


Ngày hôm sau, anh gọi lấy lý do là hỏi báo bên e khi nào thì đăng tin của công ty a, rồi mình nói chuyện rất nhiều và hẹn nhau đi café. Khi biết a lớn hơn e những 17 tuổi e đã rất bất ngờ. Nhìn a trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, a nói chuyện rất giản dị , rất gần gũi. Rồi a nói là a thích e, a hỏi e có thích a kg, e im lặng, anh trả lời giùm e luôn, “a nghĩ là có”. E chỉ biết cười trừ.