SERUM MURA YUKI 79 –BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NÉT THANH XUÂN
Việc tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống không phải là con đường dễ đi các chị em nhỉ? Đến ngày hôm nay khi đã được đối diện với hàng triệu khán giả bằng nghề MC mong muốn, mình mới đủ tự tin chia sẻ câu chuyện thay đổi cuộc đời của bản thân cùng người bạn tốt – serum 79.
Ước mơ nghề nghiệp và tình yêu thầm kín
Ra trường với biết bao háo hức lẫn lo lắng về môi trường làm việc hoàn toàn mới với những mối quan hệ mới mẻ. Mình muốn xin việc phù hợp với ngành học phát thanh – truyền hình và đúng sở thích là nghề dẫn chương trình (MC). Được mọi người xung quanh khen là có giọng nói hay, truyền cảm và học lực giỏi nên mình khá tự tin khi đi phỏng vấn hay xin thực tập. Thế nhưng mình không xin được công việc như mong muốn và mãi loay hoay một thời gian khá dài. Rồi người bạn mách nước giọng tốt xin việc phát thanh hay diễn viên lồng tiếng thì dễ dàng hơn. Vì muốn có công việc nhằm trang trải cho cuộc sống mình tạm chấp nhận làm phát thanh viên dù công việc chưa đúng như mong đợi. Mình đã làm việc nỗ lực với suy nghĩ tích lũy kinh nghiệm thì sẽ dễ xin làm MC hơn. Dù vậy, mãi mà mình vẫn chưa đạt được mục đích đã đề ra.
Về chuyện tình cảm thì mình cũng chẳng suôn sẻ nốt khi đã đi làm rồi mà vẫn chưa có mối tình ‘vắt vai’ nào. Mọi người nhận xét tính tình của mình vui vẻ, hòa đồng, có nét duyên cùng giọng nói êm tai, dễ mến thế mà không có người yêu thì lạ thật. Những lúc ấy mình chỉ cười trừ và nói là thích ‘độc thân vui tính’. Nhưng thật sự mình cũng muốn có một người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và được quan tâm, chăm sóc chứ. Thật ra mình cũng có để ý anh đồng nghiệp bên bộ phận kĩ thuật. Trông anh có vẻ dễ nhìn và khá tốt tính khi thường xuyên giúp đỡ mọi người. Mình đã cố gắng làm việc,thân thiện, hòa nhã với mọi người trong công ty nhằm gây ấn tượng tốt với anh. Đặc biệt mình còn chăm chỉ theo dõi về thể thao và tỏ ra đó là sở thích của mình nhằm có thể tiếp cận, nói chuyện nhiều hơn với anh khi biết anh có niềm đam mê thể thao. Thế nhưng chẳng có ‘tín hiệu’ gì từ anh, anh vẫn đối xử bình thường với mình như bao người khác. Mình dần chán nản và muốn từ bỏ tình cảm đơn phương này.
Công việc và tình cảm đều chưa được như mong ước nên mình thường hay than vãn với cô bạn thân. Thế rồi được góp ý là mình nên ‘tân trang’ cho vẻ ngoài của mình thì sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Cô ấy còn bảo vóc dáng của mình thì ổn rồi nhưng mà làn da mặt của mình có nhiều vết nám và tàn nhang quá. Mình nghĩ lại thì thấy cũng đúng vì công việc MC thường xuyên ghi hình và xuất hiện trước nhiều người nên ngoại hình là rất quan trọng. Và vẻ ngoài xinh tươi thì tình duyên cũng thuận lợi hơn mà. Thế là mình bắt đầu công cuộc làm đẹp cho bản thân.