Mình và người đó yêu nhau được 2 năm, tình yêu tưởng chừng không thể dứt, sau vì nhiều lý do mà mỗi người 1 phương trời, không thể tiếp tục được nữa. Sau đó cả 2 cũng có công việc mới, có người yêu mới, có thể nói là đã đi trên 2 con đường hoàn toàn xa lạ ...


Nhưng 2 năm đã qua, từ lần gặp mặt cuối cùng, tình yêu mình dành cho người đó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Dù dặn lòng là cố gắng không liên lạc, để cho người đó có thể sống tốt với hạnh phúc hiện tại của họ. Nhưng thỉnh thoảng sau mỗi lần nhậu xong với bạn bè, trở về với nỗi đau lớn nhất trong lòng, mình lại không kiềm lòng nỗi và lại nhắn tin, gọi điện cho họ. Mỗi lần nói chuyện với họ mình cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc, nhưng rồi sau khi tỉnh giấc, mình lại thấy hận bản thân, thấy có lỗi với bản thân, với người yêu hiện tại ghê gớm.


Phải làm sao đây khi đến giờ mình vẫn không thể quên được người ta ? Đôi khi mình biết rằng chỉ cần 1 tn, 1 cuộc gọi, chỉ cần biết người đó muốn gặp mình, mình có thể vượt cả trăm, cả ngàn cây số để đến bên họ nhanh nhất ... mình sợ suốt đời mình cũng không thể quên được. Mình phải làm sao đây ?


:((