Mình không còn trẻ nữa, 7X đời đầu. Một chồng 2 con, tất thảy đều ngoan ngoãn, không có gì đáng phàn nàn. Bản thân không xinh đẹp tý nào, điện nước nhìn thoáng qua cũng biết là rất yếu. Không ăn diện, không điệu đà, không son phấn, tóc tai nguyên thuỷ. Lấy được chồng, đẻ được con là mẹ mình mừng lắm rồi. Vậy mà không hiểu sao nắng lại chiếu vào mình một thời gian lâu đến vậy.


Nắng là sếp mình, cao to phong độ, đẹp trai, ga lăng, xe xịn, 6X đời cuối nhưng khá ăn diện nên trông trẻ trung lắm. Vợ đẹp tuyệt trần, con 2 đứa ngoan ngoãn, cũng không có gì đáng phàn nàn nếu không muốn nói là đáng tự hào mới đúng. Vốn từng là anh em đồng nghiệp với nhau mười mấy năm trời, mình cũng quý bình thường thôi, khi nắng lên xếp, mình cũng không quý hơn. Dù rằng nắng càng ngày càng toả sáng, cả về năng lực lẫn cách đối nhân xử thế.