Mình có một mối tình 5 năm thắm thiết với nhiều trắc trở, bây giờ thì đã êm đẹp, 2 đứa đang tiến dần đến hôn nhân, 2 gia đình đã gặp nhau nói chuyện, mọi thứ có vẻ rất tốt đẹp... Gần đây, mình ra nước ngoài công tác, 2 đứa vẫn thường xuyên liên lạc tuy nhiên mình đang có người theo đuổi, người này làm mình cảm thấy rất vui và thoải mái khi bên cạnh, một cảm giác được tôn trọng và thích thú. Tuy nhiên đó không phải là tình yêu. Đó là cảm giác say nắng khi ko có người yêu bên cạnh và nơi xứ lạ quê người. Mình muốn dừng lại trước khi gây cho người ta sự tổn thuơng nhưng sao ko dừng đc, vẫn thích được tiếp xúc, được chuyện trò được cùng làm, cùng đi chơi...Tất cả có lẽ xuất phát từ sự tham lam thì phải. Mình ghét nhất là sự thiếu chung thủy vậy mà giờ đây mình đang trượt dài theo hướng ấy, lý trí thì cứ nhắc nhở nhưng hành động thì lại cứ yếu mềm, ko dứt khoát. Tư tưởng hiện giờ rất hỗn tạp, mình ko dám tâm sự với bất kỳ người thân nào vì sợ mất đi hình tượng tốt đẹp trước giờ, ôi mệt mõi...