Tôi là 1 người con trai,trải qua mấy năm học đại học dưới hà nội, chưa 1 lần biết chuyện mùi đời là gì, học xong về quê công tác, tôi có yêu 1 người . người con gái tôi yêu là 1 em công an, ít hơn tôi 1 tuổi/ Yêu nhau cũng được gần 2 năm rùi, không biết có phải yêu nhau nhiều quá, mất tình cảm lãng mạng rồi không? đợt mới yêu, mình hạnh phúc lắm, nhưng giờ mình cảm thấy chúng mình không hợp nhau lắm, mình muốn cả hai đều hạnh phúc, nhưng chúng mình hay cãi nhau, bây giờ, hơi 1 tí là cãi nhau, có lẽ không phù hợp sao. Mặc dù nhiều lúc mình cũng và bạn gái cũng có lúc tâm sự , để đưa , rút kinh nghiệm, không còn chuyện lục đục với nhau nữa, nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy,. Mình thích 1 người con gái cá tính, mạnh mẽ, đúng như mình ước nguyện.Vậy mà sao?? mình không biết thế nào nữa.
Em có thể nhẹ nhàng những câu nói không?
Em nên để ý đến chuyện gia đình 1 chút. Việc gì thì em cũng biết rùi đấy.
Anh không muốn mình. luôn phải lo nghĩ việc nội trợ nhiều quá,
Anh sẽ giúp em, cùng em những công việc đó, Nhưng không phải lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo. Anh là con trai, còn làm nhiều chuyện khác nữa chứ !
Có lẽ vì công việc của em. Em luôn cá tính, Ước gì cái cá tính đó của em. Tính nết của em. Đổi lại cho anh. Anh kém cỏi quá hay sao.
Em lười lắm đấy em biết không, anh không nghĩ người yêu anh lại vậy đâu...
Anh buồn lắm. Chẳng lẽ em không sửa đổi được sao? anh nói với em nhiều rùi, chứ không phải 1 lần.
Thực sự nhiều lúc anh cũng có ý nghĩ xa rời em đấy. Anh không biết nếu cứ tiếp diễn! thành vợ chồng thì em cũng cứ như vậy sao? anh không theo được ý của em.. Anh muốn em sống thật với hiện tại, sống và chi tiêu cho hợp lý. Vậy thôi.
Mặc dù mình chưa cưới, nhưng mình cũng đã gần như là vợ chồng rùi. Thiếu cái đăng ký kết hôn thôi!. Anh mong em hãy là 1 phụ nữ đảm đang hơn.
hy vọng ! các bạn cho mình ý kiến! và mong rằng em vào đọc được điều anh muốn nói, tự nhiên bộc phát trong đầu anh thôi. bức xúc quá mà.!