Em yêu lần đầu khi học đại học năm thứ 2, hai đứa cùng là sinh viên, lại bằng tuổi nên nhiều khi chẳng đc nhường nhịn. Trong suốt 2 năm ấy, em với bạn trai chia tay phải đến 5 lần @@, lần gần đây nhất là valentine 2012. Tính đến giờ cũng phải 2 tháng 2 đứa không liên lạc gì, dù vẫn biết tin tức của nhau qua facebook. Thi thoảng em cũng có vài anh "hỏi thăm", nhưng chẳng hiểu sao ko thể có cảm xúc đc :(( Mỗi lần thấy các đôi yêu nhau em lại nhớ đến chuyện tình ko thành nhưng tuyệt nhiên ko có ý muốn quay lại với người cũ nữa. Bố mẹ thì bảo sắp ra trường cũng chuẩn bị yêu đuơng rồi kết hôn đi, nhưng sao khó thế, đôi lúc chỉ ước mình có cảm xúc với ai đó :( Các chị có lời khuyên gì cho em hok ạ :(