Hello mọi người, 5 tháng trước mình có up 2 bài viết về việc mình yêu đơn phương một bạn trai thẳng trong lớp được 3 năm. Sau khỏang thời gian bị hành hạ về tinh thần thì 5 tháng trước mình quyết định unCr . Quá trình ấy thật sự khó khăn với mình, không phải bản thân không làm được mà vì những lúc tưởng chừng đâu thành công thì một thế lực vô hình nào ấy gắn kết 2 đứa mình lại . Mình cố gắn tránh mặt , làm đủ mọi thứ để quên đi mqh này. Trong thời gian gần đây, trong lớp có ship mình với một bạn nam khác cũng lại là trai thẳng mọi người ạ, và mình cũng bị say nắng mất rồi. Từ không thích rời hơi thích bây giờ là rất thích. Nhưng dường như khi được các bạn xung quynh ship như vây ngoài mặt bạn ấy tỏ ra bình thường nhưng xâu bên trong là bức tường vô hình ngăn cách bọn mình lại. Và rồi chuyện gì rồi cũng đến , khoảng cách đó lại một làn nữa ngăn cách tình bạn đơn thuần của bọn mình. Cho đến bây giờ mình không còn muốn say nắng hay cr thêm một ai nữa, sao những mói quan hệ từ một phía luôn là những đau khổ mà chỉ mình bản thân mình biết. Mình cảm giác như bị chai sạn với cuộc sống không còn hâm mê thứ tình cảm kia nữa, nhưng nói đi thì cũng nói lại chắc do bản thân mình cố giữ mãi trong lòng nên mới có cảm giác như vậy . chính vì vậy mà ngày hôm nay sau gần 6 tháng mình mình lại up bài viết này để giải tóa tâm tình cũng như tâm sự với mọi người câu chuyện của chính bản thân tui. Á quên nữa tui bị gì á trời toàn crush trai thẳng không à tức thiệt chứ.. Hôm nay lên đây giải lời nguyền mong muốn một tương lai tốt đẹp chờ đoán phía trước. Chúc mọi người một ngày may nắm. LOVE YOU

