Hi mọi người


Truớc đây mình có chia sẽ câu chuyện của mình lên nhóm, chuyện mình và người yêu quen nhau 5 năm, chia tay được 3 tháng, vì anh áp lực ko tìm được việc, vô tâm với mình nên mình nhạy cảm rồi cải nhau, trong 3 tháng đó vẫn day dưa, anh block rồi bỏ block, chưa ai níu kéo ai, chỉ là hỏi vu vơ rồi thôi, có hôm anh say sỉn nhắn tin muốn nói chuyện với mình, sau đó thì im lặng

Mình cũng có ý định từ bỏ rồi vì biết ko có kết quả, thì mới hôm qua anh nhắn tin cho mình muốn nói chuyện rõ, cứ ngỡ là anh muốn níu kéo, nhưng ko mọi người ạ, anh chỉ tội mình, nói ra lý do anh ko hài lòng ở mình, anh nói muốn phơi bày hết, anh nói mình ko phải kiểu phụ nữ của gia đình, chỉ thích làm đẹp, anh ko có cảm giác sau này sẽ được mình chăm sóc.

Mình cũng muốn đính chính với mọi người là mình thích làm đẹp thật, nhưng mình thích nấu ăn, nhìu lần nấu món ngon cho anh ăn, anh áp lực công việc mình luôn an ủi, chủ động cho anh mượn tiền. Tới đây rồi thì mình ko muốn bao biện gì nứa, mình im lặng, thì anh nói thêm, anh quẹt tinder quen được một người, ngta quan tâm anh tới chết đi sống lại, ngta cho anh bình yên, mặc dù là SINGLE MOM, mình cũng ừ à cho qua thì anh liên tiếp công kích, anh nói em tốt hơn ai hết trên đời này, nhưng kbh bằng được người ta. Anh sẽ rước ngta sớm nhất có thể khi anh có gì đó trong tay. Mình chúc anh hạnh phúc rồi thôi.


Sau đó mình cảm thấy khó chịu vì mình hiền quá, bị ngta hạ bệ mà cũng ừ à, mình có nhắn, mình nói phải khoe nym cho mình nghe, rồi hạ bệ mình để nâng cao cô ấy lên, làm như vậy cảm thấy vui sao? Anh đủ đầy rồi nên nhớ hạnh phúc nhá. Thì anh rep mình, a ko đủ đầy, trong đầu anh ko ngừng nghĩ về em :))) Tới đây mình cạn lời thực sự. Nói chuyện một hồi mình có bày tỏ quan điểm, mình sao anh phải nhấn mạnh là em ko bằng một người SINGLE MOM, anh trả lời, “ko phải ko bằng, anh yêu cái đẹp nhưng nó chả đẹp”. 

Sau cùng mình kêu tình yêu mình dành cho anh đã hết, ko còn gì tiếc nuối nữa, coi như đối phương đã chết, anh nói “ A ko coi gì hết, có thể lần này là lần cuối anh chúc em ngủ ngon, ngủ ngon HM” 

Rồi mới đây anh ta lại nhắn tin cho em, hỏi em hận lắm à, thể hiện ra đi

Mọi người phận tích dùm mình xem con người này bị gì ạ? Bị đa nhân cách hay bị bệnh nan y?