e đang phân vân chuyện này mong anh chị tư vấn giúp ạ


e và ny em chia tay đc hơn 1 tháng nay rồi, bọn e chia tay khi vẫn còn tình cảm nên sau khi chia tay e vẫn âm thầm theo dõi cs của cô ấy qua mail ( thỉnh thoảng e mới log vào )


E cảm giác sau khi chia tay với e cô ấy có phần như là thiếu thốn tình cảm , hay đi uống bia với bạn bè và còn vào các diễn đàn kết bạn để làm quen tìm bạn chia sẻ này nọ ( mà cái bọn con trai trên mấy web kết bạn toàn bọn đi chăn rau ) , gần đây e thấy có 1 ông tây ở trên dd kết bạn đó vào làm quen và tán tỉnh cô ấy rất nhiều, ông ấy hơn 40 tuổi r và đã có con + ly dị vợ, 2 ng cũng có nt qua lại trên web và gần đây thì email , thằng này mới trong email đầu tiên đã nói năng kiểu rất nhớ nhung tình cảm , nói muốn sang Vn tìm bạn gái này nọ , gửi anh thì có mấy cái bt còn 2 cái thì cởi trần quần đùi khoe hàng. rồi hqua còn nói là muốn gặp cô ấy lắm rồi, hứa khi gặp sẽ khiến cô ấy hạnh phúc "with plenty og hugs & kisses , warm dinner & something else .. "( e trích nguyên văn cho mọi ng dễ hiểu )


Em hiểu bạn gái e là ng ngây thơ , hồn nhiên và muốn tìm bạn tâm sự nên vẫn trao đổi qua lại bt với thằng kia , nó muốn gặp cô ấy còn đồng ý ( nó hẹn mấy tháng nữa ) , nhưng qua trao đổi thì e thừa biết thằng này có ý đồ xấu , chỉ muốn gặp rồi ngủ với cô ấy thôi chứ k tử tế gì . bạn gái e khá xinh,dễ thương , người nhỏ nhắn còn thằng kia cao to .


Theo anh chị thì bây h e nên làm thế nào ? e với cô ấy k thể quay lại và e biết cũng phải cố quên cô ấy đi, nhưng e lsao có thể bỏ mặc cô ấy như thế bây giờ , e cũng k thể nhắc nhở cô ấy vì trc đây cô ấy đã biết e hay vào fb của cô ấy 1 lần r và đã đổi pass.


Theo anh chị thì bây giờ e nên làm tnao ạ ? e biết là nên để cô ấy tự qd cuộc sống của mình và đã ctay thì nên dứt điểm . nhưng e k thể để thằng kia nó làm gì cô ấy. rất mong anh chị tư vấn giúp e :( e và cô ấy giờ ở cách xa nhau :(