Sau gần 5 năm yêu nhau, bị lừa dối. Em phải làm sao???
Thật sự rất đau lòng và em ko thể nào nhắm mắt lại đc nên e viết những dòng này mong nhận được từ mọi người những lời khuyên khách quan nhất.
Em là con trai, vừa bước sang tuổi 23 đc gần 1 tháng. Em và cô ấy học cùng nhau 3 năm cấp 3, vào đại học thì yêu nhau tính ra đến nay đã được gần 5 năm. Cả 2 gia đình đều biết chuyện bọn e yêu nhau đã lâu, e và cô ấy đã ra mắt gia đình và cả 2 đứa cũng dự định khi công việc ổn định thì sẽ tổ chức đám cưới. Bây giờ cô ấy đã đi làm đc mấy tháng, còn e thì tháng 6 này mới ra trường ( do trường e học 5 năm còn cô ấy học 4 năm ). Có lẽ cũng vì đưắ đi làm, 1 đi học nên suy nghĩ cô ấy thay đổi rất nhiều, và cũng là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện.
Trong thời gian yêu nhau bọn e cãi nhau nhiều, nhưng rất yêu nhau. Cô ấy cũng là người tốt, ngoan ngoãn, hiền lành và có nhiều đức tính tốt của người phụ nữ. Nhưng dạo này thì thay đổi nhiều lắm, e có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi của cô ấy bắt đầu từ khi cô ấy xin đc vào làm ở 1 cty mới tốt hoen cty cũ. Gần đây e phát hiện ra cô ấy rất hay nói chuyện tâm sự qua đt với 1 người con trai khác vào đêm khuya, mỗi lần nói chuyện hàng giờ. E phát hiện ra việc cô ấy giấu e, cô ấy xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt chuyện đó. Em chấp nhận tha thứ vì thật sự e rất yêu cô ấy và ko muốn mất nhau. Chính cô ấy cũng nói còn yêu e và người kia chỉ là bạn vì ngày trước ở gần nhà nhau.
Cho đến hnay, cả 2 đứa về nghỉ Giỗ Tổ, nhà e cách nhà cô ấy 80Km. Tối cô ấy nhắn tin cho e nói là xuống nhà chị chơi, nhưng vừa rồi e đã phát hiện ra cô ấy nói dối để đi với người kia. Thật sự e suy sụp hoàn toàn vì vừa cách đây mấy hôm còn hứa với e rằng sẽ ko liên lạc và ko gặp người kia nữa. E gọi điện nói chuyện nhưng cô ấy dứt khoát ko nhận rằng đi với người kia, trong khi e biết chắc chắn đó là sự thật.
Giờ e ko biết phải làm sao nữa. E không nghĩ mình lại yếu đuối đến thế, e ko khóc nhưng cảm thấy mọi thứ trong suốt 5 năm xây dựng giờ đây tiêu tan hết, e cảm giác như mình muốn gục xuống. E yêu cô ấy rất nhiều, và cô ấy cũng từng rất yêu e. Vậy mà e ko hiểu tại sao cô ấy có thể đánh đổi 5 năm yêu nhau để lừa dối và gặp gỡ 1 người mới như thế?
Thật sự lúc này e cần 1 lời khuyên để thoát ra khỏi cái cảm giác này, cảm giác ko thể làm đc việc gì khác mà lúc nào đầu óc cũng rối bời. E luôn nghĩ rằng chỉ cần cô ấy nói ko còn yêu em, hoặc nói có tình cảm với người kia thì e sẽ thanh thản hơn rất nhiều để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng cô ấy vẫn nói yêu e, vẫn ko thừa nhận rằng tối nay đã đi chơi với người kia.
Các chị, các mẹ hãy cho e 1 lời khuyên. Em phải làm gì đây, và e phải làm gì để có thể mạnh mẽ hơn vào thời điểm này????