Đây là nick mình lập cách đây 4 năm khi gia đình mình gặp sóng gió và mình đã sắp buông tay. Mình có nick khác dùng khá lâu ở wtt rồi nhưng vì nhiều người biết mình ở ngoài nên nick này sẽ dùng để chia sẻ chuyện sâu kín mà mình không dám để cho người thân biết.
Mình sẽ kể lại câu chuyện của mình, với hy vọng bằng cách này hay cách khác, giúp các bạn nhìn về chuyện ngoại tình một cách nhẹ nhàng hơn cho cuộc sống đỡ bế tắc nếu chẳng may gặp phải.
Mọi người có thể đồng tình hoặc ko đồng tình với cách làm của mình, nhưng hy vọng mọi người sẽ có thiện chí nhé.
Chuyện là có thật, tuy nhiên sau vài năm mình ko nhớ tường tận mọi chi tiết, do đó mình (cũng chủ ý) thay đổi vài chi tiết (gọi là thêm mắm dặm muối 1 tí cho đỡ nhàm chán).
Viết ra được chút ít rồi, mình cũng cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày viết đc 1 it, mong nhận đc sự đồng cảm và chia sẻ của mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua mình rảnh nên cắm cúi viết một mạch đến đoạn phát...
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyện của mình. Mình ko có khiếu viết lách gì cả, nhưng cũng cố gắng viết...
- Sao thế bé?
Anh ngày xưa hay gọi cô là bé, vì cô cũng bé tí thật, bé đến...