Tôi cô độc từ lúc nhỏ. Năm 1995, tôi mới ra trường, công việc rất thuận lợi và tậu được miếng đất ở Saigon này. Lúc đó, vợ đang chán cảnh con anh, con em, con chúng ta cho nên vợ muốn bứt ra khỏi gia đình cha dượng- mẹ. Vợ gặp tôi và cùng thuê phòng trọ ở. Năm 1996, tôi xây nhà, vợ đề nghị làm đám cưới. Vài người từng trải khuyên tôi cân nhắc vì vợ tuổi dần, tôi tuổi hợi đồng thời không tán thành việc chúng tôi thuê phòng ở riêng. Vợ tôi nói “Cưới rồi nếu không thích thì bỏ cũng được”. Sau cưới, tôi quần quật công việc và lệ thuộc vào tình cảm của vợ, vợ tôi tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm đến tôi trên mọi lĩnh vực kể cả chuyện riêng tư nhất. Tôi phàn nàn, vợ bỏ nhà ra đi. Tôi lặn lội tìm kiếm được. Vợ về sinh con.
Tôi bao cấp mọi chi tiêu trong nhà, mua xe, đóng tiền cho vợ học hết cái này đến cái khác. Chị giúp việc lo chu toàn cho con tôi. Vợ thờ ơ mọi thứ. Tôi lại phàn nàn về sự lạnh nhạt, vợ lại ra đi và nộp đơn li hôn lên tòa.
Ngày nay, vợ quay về kiếp chim trời cá nước, tôi lặng lẽ thành người cha đơn thân với sầu đau trĩu nặng và mang trách nhiệm sang tên nhà cửa cho bé khi bé trưởng thành. Vợ đã không một lần về thăm con, dù một cuộc điện thoại cũng không. Tôi liên lạc, chỉ nghe được trả lời gián tiếp, vợ đã không có xíu tình yêu nào cho tôi , kết hôn với tôi để được tiếng “thôi chồng còn đỡ hơn bỏ nhà theo trai”. Tình cảm của tôi chỉ nằm trong sự toan tính của vợ mà thôi, sầu vô tận. Đêm đêm, tôi vẫn mơ thấy vợ về thăm cha con tôi, tôi mừng lắm.Giật mình thức giấc mới thấy điều đó là không cần thiết và cảm giác tiếc nhớ ghen hờn tủi hận lại bắt đầu tra tấn tôi….
Tôi đã xem chị giúp việc như chị ruột (nói nghiêm túc, đừng nghĩ khác) vì chị lo cho con tôi thật chu toàn, chị đã không bỏ đi khi cha con tôi đau buồn , túng quẫn. Tôi sợ cuộc đời sẽ giết tôi bằng cái ưu sầu, dang dở bổn phận làm cha. Tôi định làm thủ tục ủy quyền cho chị tiếp tục chăm sóc cháu và sử dụng căn nhà cho đến khi cháu trưởng thành nếu không may tôi không còn được gần con.
Tôi có nên làm điều này chăng ? Làm việc này có đúng tình và lý ? Vui lòng cho tôi vài lời khuyên . Xin cảm ơn.