Bọn e yêu nhau 1 năm và chia tay cũng hơn 2 tháng rồi, giai đoạn đầu e cũng có níu kéo nhiều nhưng ổng lạnh lùng lắm. E có đọc mấy bài cưa lại người yêu cũ khuyên nên ngưng liên lạc với a nên e k liên lạc vs a cũng dc 1 thời gian rồi. Bọn e chia tay k phải do người thứ 3 mà do a mệt mỏi chuyện 2 đứa có cãi nhau cộng vs gia đình với ở lớp a có chuyện nên a áp lực mệt mỏi nên a nói chia tay. Theo lời của đứa bạn thân của a thì a vẫn còn tình cảm vs e, e k biết phải k nhưng vẫn hy vọng là vậy
Trước khi ngưng liên lạc thì e có gửi cho a 1 cái mail nói hết suy nghĩ của e, e biết là a đã bấm vào mail đọc 5 lần rồi nhưng a k tl. E cũng nói cho a thời gian suy nghĩ lại mọi việc.
Thời gian qua e cũng suy nghĩ nhiều cũng có nhiều lần có ý định bỏ cuộc nhưng rồi e nhận ra e cần a e yêu a và muốn cùng a vượt qua mọi khó khăn đó nên e muốn quay lại vs a, cưa lại a dù kết quả như thế nào e cũng k hối hận vì đã làm hết mình.
Sắp tới sinh nhật a cũng trùng với thời gian e và a thi học kì, e k biết làm thế nào, e muốn a hiểu dc tình cảm chân thành của e dành cho a. Mọi người cho e ý kiến dc k ạ. E xin cám ơn ạ