em 23 tuổi, còn 2 tháng nữa là lấy chồng nhưng em còn lăn tăn quá. Vì gia đình chồng em có khá nhiều quy tắc, nói chung là khá khó tính, còn em lại là người thích sống thoải mái, tự do làm việc mình thích, tính em lại nóng nảy, có j không vừa ý là phải nói ngay. Chồng em thì rất có hiếu, chuyện j cũng dặn em phải nhịn, phải nhường, chuyện j cũng bắt em phải chiều ý ba má chồng. Nên bây giờ em lo quá, không biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào nữa, em sợ sẽ làm phật ý ba má chồng, làm chồng em lo nghĩ, nhưng em cũng sợ phải sống gò bó, nhẫn nhịn hoài em k chịu được. Các anh chị có kinh nghiệm giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
;)
2. Bạn cam chịu thay đổi cả con người mình?
3. Đường ai nấy đi.
Dù sao cũng R.I.P em trước ;)