Sáng ngủ dậy là 6h, sớm quá nướng và vật vã trên giường thêm 1 tiếng nữa


7h dậy... ngó vào tủ lạnh xem hôm nay mình sẽ măm món rì :Drooling::Drooling:


Tém và nấu món gì măm nhanh nhất xong rùi kêu gào em zai dậy ăn sáng rùi đi làm


Ngày nào cũng bắt đầu như vậy:Clown::Clown:


Kết thúc 1 ngày bằng đi làm về, đi học, xếp lịch đi chơi với những đứa bạn độc thân giống mình, hoặc nấu cơm, lên facebook tám chiện thiên hạ lấy chồng lấy vợ post ảnh cưới:Silly::Silly:


Kết thúc 1 ngày, ko có bóng dáng zai nào hic


Tình hình là nhà giờ còn sót lại 2 chi em..đều ế chỏng chơ- theo pakon bạn bè bẩu thế chứ mình ko nghĩ thế :Battin ey::Battin ey:. Sao cứ nghĩ cái tuổi 26 ngấp nghé 27 này mà mình còn nhí nhảnh và phơi phới thế này


Ko biết là đầu óc mình có bị sao hông, chứ thấy bạn bè tụi nó rối lên giùm mình rùi


Kiểu này chắc ế dài dài quá