Chào các anh chị em


Mình là một thành viên mới của diễn đàn, mình tình cờ biết được mục tâm sự của webtretho khi đang search vài thông tin trên mạng, mình đã đọc nhiều bài của chuyên mục và rất nhiều bài reply rất hữu ích, nay mình xin được gởi bài về hòan cảnh của mình hiện tại khiến mình rất buồn và day dứt, mong các anh chị em tư vấn giúp mình.


Mình năm nay 32 tuổi, cô ấy năm nay 25 tuổi, chúng mình đã yêu nhau được hơn 1 năm, hai bên gia đình cũng rất tạo điều kiên và vun đắp cho đôi mình, dự định khỏang 1 tháng nữa sẽ làm đám cưới (đã chọn ngày), mình thì rất yêu cô ấy và cô ấy cũng thế, lúc nào cũng muốn gần gũi bên nhau, nhưng tuần trước mình và cô ấy đi du lịch Nha Trang, buổi tối hôm đó mình lại chẳng làm được gì, tưởng rằng hôm đó mệt do đi đường nhưng tối hôm sau mình rất cố gắng mà cũng vẫn vậy (mặc dù trong người rất ham muốn), mình rất buồn và lo lắng, cô ấy thì không thấy nói gì, nhưng từ lúc về đến thành phố thì mình đã chủ động không liên hệ hay điện thoại cho cô ấy, cô ấy có điện thoại cho mình 1 lần nhưng mình viện cớ bận không qua nhà được, bây giờ lòng mình hiện đang rối không biết phải làm thế nào, đám cưới thì sắp tới rồi, mình đang có suy nghĩ chạy trốn. Các anh chị em có thể cho mình lời khuyên hay tư vấn gì cho mình không, cám ơn rất nhiều.


Nguyenhhai1912@gmail.com