Sắp cưới phát hiện chồng tương lai đi cave (xin lời khuyên)
Chào các mẹ!
Em đang có chuyện rất buồn, vì lí do riêng nên em lập nick mới để xin các mẹ lời khuyên.
Em và người yêu em mới tính tới chuyện kết hôn cuối năm nay vào 2 hôm trước. Tối hôm qua anh ấy gọi điện cho em nói đã bàn với bố mẹ. Giữa tháng 9 bố mẹ anh ấy sẽ đến nhà em bàn bạc chuyện hôn nhân.
Tối qua em không ngủ được, vậy là bật máy tính và vào facebook của anh ấy. Mọi khi em chỉ nhìn qua, lần này em đọc luôn tin nhắn ngày xưa để giết thời gian. Em shock và đau lòng lắm khi phát hiện ra 1 đoạn chat ngắn của anh ấy với đồng nghiệp kể chuyên đi cave (cách đây gần 1 năm). Nước mặt em rơi lã chã khi thấy anh ấy nói giá rẻ quá, có 200k. Thông qua đoạn chat với người đồng nghiệp khác, em biết gần đây anh ấy được rủ đi tiếp nhưng vì bận không đi (cách đây gần 4 tháng). Nhưng như vậy em có thể biết rằng anh ấy đã đi nhiều lần, chứ không phải một.
Mới quyết định cưới và phát hiện chồng chưa cưới đi cave, em không chịu nổi
Em yêu và không muốn mất anh ấy nhưng chưa là vợ chồng anh ấy đã thế rồi, vậy sau này có giá đình thì sao. Bố mẹ em vốn rất nghiêm khắc, em biết nói ra chuyên này chắc bố mẹ em không bao giờ cho anh ấy đặt chân vào nhà em nữa.
Vì bản năng đàn ông thôi sao? Điều em đau lòng là theo em cảm nhận thì anh ấy thuộc người đứng đắn, đàng hoàng và biết suy nghĩ. Vậy mà giờ đây tất cả vụn vỡ trong tim em, niềm tin, tình yêu, ước mơ hạnh phú bên nhau mãi mãi như đổ sụp ngay trước mắt.
Các mẹ cho em lời khuyên nhé, em không dám kể với bất kì ai vì như vậy sẽ làm đổ vỡ hết tất cả. Em muốn chia tay, dù em chưa nghĩ ra em sẽ sống thế nào nếu thiếu anh ấy. Em chân thành cảm ơn