Mình viết topic này để chia sẻ với mọi nguoi, vì mình bối rối quá
Mình là nữ, sắp 22 tuổi rồi, đang học năm cuối 1 truong ĐH ở tphcm. Mình chưa có bạn trai, cả 1 mối tình vắt vai cũng 0, trong khi bạn bè cấp 3, cùng lop,kể cả cùng phòng deu co hết rồi. Do đặc thù truong mình rất là đông con gái, nam thì hoi hiếm
1 chút về mình: ngoại hình cũng duozjc, 0 xinh đẹp nổi bật gì, nhưng cũng nhìn được, mình hơi gầy nhung cung ko gầy quá, mình khá cao, 1m70 cao hơn hẳn đa phần các bạn gái của mình. Nhìn chung mặt mình nhìn có phần hơi nghiêm túc già dặn hơn so với tuổi:(( có phải vì thế mà mình 0 kiếm nổi nguoi yeu 0
Mình học rất khá, luôn nằm trong top của lớp, ngoài học ra thì mình cũng 0 có năng khiếu gì nổi bật. Tính mình thì rất nhát, rụt rè, ngại nguoi la, nhưng nếu đã quen rồi thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Các cô bạn của mình đều bảo tính mình tốt ngầm, moi đầut thì nhìu khi tuong lạnh lạnh. Con trai thì mình chả có ai là thân lắm cả. Mình hay ngại khi tiếp xúc voi ban khác gioi. Tính mình cũng giản dị, ăn mặc bình thuong, vì mình nghĩ mình có xinh đẹp lắm đâu mà cầu kì làm chi
mình săp ra truong rồi, mà vẫn 0 có nổi nguoi yeu, nhieu khi cũng buồn lắm. Bạn bè cùng lứa, kể cả những bạn hình thức kém hẳn, mình 0 có ý gì đâu, thế mà cũng dăm bảy mối tình rồi. Thực ra cũng có vài anh thích mình, nhùng toàn là hon minh khá nhiều tuôi. Tầm 3 mấy, 40, mà mình mói 21, sao ctrai tầm tuổi mình không thich mình nhỉ. Mình sắp thành 1 cô giáo, môi truong sau này của mình còn ít nam hơn nữa. Chả lẽ mình chả bao giờ kiếm nổi nguoi yeu hay sao, mình thấy có chữ ế to đùng truoc mat, hic. Các bạn chia sẻ với mình, mong các bạn đùng cuoi vì mình cũng rât phiền vể điều này. Mẹ, các bác nguoi quen roi cả thầy cô giáo cũ suốt ngày có nguoi yeu chưa con. Mọi nguoi minh thuong cung cha ai tin khi minh bao chua bao giờ có nguoi yêu cả, già ngần ấy tuổi đầu rồi còn gì, hịchic