Sao lại hay ghen và tự ti đến vậy nhỉ?? Mong được sự chia sẻ của mọi người.
Chẳng biết sao mà cái tính hay ghen các chị ạ. Mặt dù ng yêu rất chung thủy nhưng nhìn ng con gái nào bên cạnh ng yêu, dù là bạn trong lớp ĐH thôi nhưng xinh hơn mình, học giỏi hơn mình là cũng lo sợ sao ấy..Hình như vốn không tự tin lắm nên luôn sợ, dù không hề nói cho người yêu biết điều đó, trong lòng chỉ hỗn loạn lên khi thấy ng yêu mình đi bên cạnh những người con gái hơn mình, dù mối quan hệ của họ chỉ là bạn nhưng trong lòng cứ nghĩ " biết đâu ng yêu tiếp xúc rồi thik ng đó k?" . Bản thân thì thật sự k xinh xắn để tạo sự chú ý với ng khác, chỉ là dễ nhìn, học hành cũng tạm được, cũng là sinh viên năm 3 của trường Đh rồi nhưng vẫn chưa có đủ tự tin lắm. Nhà thì cũng không ở trong khu vực thành phố giống như những cô gái khác nhưng vật chất thì quá đầy đủ không thấy tự ti về vật chất tí nào. Cứ hay suy nghĩ so sánh thế này đó các anh chị. khổ là vì mình yêu ng ta nhiều quá, ngta thì là 1 ng giỏi giang, gia cảnh thì quá được, lại là 1 người tốt bụng, năng động, hiểu biết,rất tốt và hay giúp đỡ bạn bè , dường như là quá hoàn hảo vậy đó, tự ti quá anh chị ạ. Lúc trước người yêu rất yêu mình vậy mà quá khờ khạo giận dỗi, đòi chia tay khiến ng ta mệt mỏi, rồi bản thân lại kém hiểu biết, nóng tính, không dịu dàng tí nào, nhiều tính xấu nữa, được cái chung thủy, rất quan tâm ng yêu, tốt tính,ng yêu vẫn yêu nhưng chắc không còn nhiều như trước nữa cũng bởi bao lần cãi vã . Vì vậy mà giờ tự ti và cứ sợ mất ng yêu thế này.
mong mọi người chia sẻ giùm em và cho em lời khuyên.