Anh lấy vợ âm thầm, không báo tin em biết cứ tưởng vậy là giấu em được sao anh? Tưởng rằng em lại sẽ lao vào anh bất cứ khi nào anh cần em sao?


Tết anh nhắn tin tán tỉnh em trong khi vợ của anh đang nằm ổ đẻ ra con của anh, anh bảo nào là "trái tim anh được xé làm đôi, phần nào của em vẫn là của em". Anh tưởng vài cái tin nhắn than vãn dối trá thì em sẽ quên đi anh đang là chồng, là cha của người ta àh?


Em cố nhịn nhục mà im lặng nhưng anh vẫn không để em yên. Cuối cùng tức nước vỡ bờ em bảo rằng 1 người đáng khinh bỉ như anh không đáng để em tha thứ. Vậy là anh quay ra bảo với bạn bè của chúng ta rằng em sẽ phải hối hận dám nói với anh như thế. :Laughing:


Anh gây đau khổ cho em suốt 2 năm, em cắn răng chịu đựng vậy mà em nói tí đã chạm tự ái của anh rồi sao? Lẽ ra em định sẽ hẹn anh ra quán cafe rồi cầm ly nước tạt thẳng vào mặt anh để cảnh tỉnh 1 thằng đàn ông có vợ mà muốn ăn phở như anh nhưng em nghĩ không cần làm thế vì anh không đáng để em ướt tay.


Sao em phải hối hận hả anh? HỐi hận vì sau này anh sẽ thành đại gia lúc đó em có nghĩ lại cũng không kịp phải ko? Bây giờ anh ân điển để em được làm bà hai của anh mà em không chịu phải không? :Battin ey:


Anh ơi, em dù sau này có lấy 1 anh chồng vừa nghèo vừa xấu thì cũng hơn làm bà hai của anh.


Vì sao anh biết không? vì anh di truyền không có hai chữ "thật lòng", khổ cho vợ anh bị chồng bảo với bạn bè rằng cưới cô ấy về 2 tháng liền mà không thèm đụng tới cô ấy, vậy mà cưới chưa được 7 tháng cô ấy đã sinh con cho anh rồi. Anh của em thật tài giỏi quá!!