Sao cứ suy nghĩ về quá khứ của ng yêu?!?!?! giúp em thoát ra với....
Dạo này e cứ hay suy nghĩ về mối tình cũ của ng yêu em , và tưởng tượng đủ thứ, em và anh ấy đã quen nhau được 1năm rưỡi rồi, và đây là lần đầu tiên em như vậy, cứ mỗi lần như thế là em ko muốn gặp mặt, nói chuyện hay nhắn tin với anh ấy nữa, em cũng chẳng hiểu em thế nào...
Bao nhiêu thứ a ấy nói nó cứ như trào về, bạn gái cũ của anh ấy là mối tình đầu, nhưng chị ấy quá sa ngã nên đã quan hệ với ng đàn ông khác ( nhiều nguời ) và lúc mới quen nhau anh ấy đã từng nói với em là " em ko biết được là ngày xưa anh yêu cô ấy thế nào đâu?!!?", lúc đó em chẳng nghĩ gì cả nhưng bây giờ tự nhiên lại nghĩ , thấy sao sao nữa.
Hồi mới wen nhau được 5 tháng, vô tình em cũng thấy cái mail, nhưng anh ấy gửi cho chị ấy vào cái thời gian mà em cũng chưa biết anh ấy " kiếp sau xin làm người tình".
Họ quen nhau cũng 2-3 năm, từ hồi học cấp 3 cho đến khi lên đại học thì chia tay...
Hiện tại anh ấy rất thương em và quan tâm đến em, dạo này vì chuyện này mà em cứ tránh mặt và giận hoài, ko thể như xưa được, em biết làm như thế là huỷ hoại tình cảm của 2 tụi em, nhưng ko biết làm sao mà thoát ra.....