Có một câu chuyện xảy ra như thế này theo các bạn tôi phải làm gì đây khi người tôi yêu có bản chất và cá tính tôi hoàn toàn k thích


Tôi ở trong TPHCM còn bạn tôi thì ở Hà Nội


khi thương nhau tôi có hỏi e là e đã làm chuyện đó với ai chưa ?


e trả lời là chưa .


nhưng khi tôi phát hiện ra là e lừa dối tôi không những ít mà còn qh tình dục rất nhiều người trước đây.


lúc ấy tôi rất đau khổ


k biết có ai hiểu cho tôi k ?


vì bị người mình yêu lừa dối mình


cuối cùng tôi cũng tha thứ cho e


và e nói với tôi e sẽ k lừa dối tôi bất cứ chuyện gì nữa,


sau khi sự viẹc đó xảy ra cô ấy cương quyết vào SG để sống


tôi đã khuyên ngăn e rất nhiều về việc e quyết định vào đây sống


nhưng e một mực trước sau k là k nghe tôi.


lúc ấy e làm cho tôi cảm nghĩ về e rất nhiều và tôi nghĩ là e đã quyết định như vậy là e sẽ làm như vậy và e sẽ k lừa tôi.


sau đó tôi ở đây chạy đôn chạy đáo để tìm thuê một nhà trọ như ý để cho e vào đây


rồi tôi cũng thuê được và mua sắm trước những gì cần mua


và chờ đợi đến ngày e vào đây


khi e vào đến đây e lại nói với tôi là e không thể ở được.


mọi công sức thời gian tôi bỏ ra để sắp xếp được chổ ở coi như tan biến


nhưng đó cũng k quan trọng lắm,quan trọng hơn là tinh thần tôi, tôi nghĩ là e xem tôi như một đồ chơi


e hứng lên thì nói ra và quyết định tôi có can ngăn cách mấy cũng bằng không


rồi e tiếp tục lừa tôi để tôi tin e


sau khi e về lại tôi suy nghĩ và tôi rất đau buồn vì bị người mình yêu tiếp tục lừa dối mình


e cũng k đông viên tôi mà còn ngược lại……


hai câu chuyện đó xảy ra chỉ cách nhau khoảng gần 2 tháng


làm cho tinh thần tôi suy sập rất nhiều


lúc ấy e cũng k nhận lấy những lổi sai của mình mà còn bộc lộ cá tính ngương ngạnh,ngang tàng và bất cần để đối phó với tôi


e làm cho tôi buồn và giận gấp nhiều lần hơn


tại sao e không thay vào những cá tính ngương ngạnh, ngang tàng và bất cần cần đó,bằng những lời động viên an ủi tinh thần tôi ?


mà còn e mang cái chết ra để nói với tôi


e làm cho tôi suy sập tinh thần về lòng tin của tôi với e


chỉ cách nhau gần hai tháng mà 2 vụ xãy ra như vậy


thì tinh thần tôi sẽ như thế nào đây ?


tôi buồn lắm


rồi thời gian trôi qua


tôi cũng nghe tiếp câu quen thuộc e hứa với tôi e sẽ k "LỪA DỐI" bất cứ chuyện gì nữa để tôi dần dần tin e như trước đây đang yêu nhau.


tôi nghĩ lần này e đã hiểu nhiều vấn đề để e sửa đổi


vì thời gian gần 3 tháng tôi k nói gì đến e


e đã làm mất lòng tin quá nhiều với tôi


rồi tôi cũng nghĩ là sẽ cho e tiếp cơ hội nữa để e sửa đổi , để e tạo lại niềm tin với tôi dần dần


sau thời gian gần 5 tháng k gặp nhau,tôi nghĩ là cũng là thời gian dài cho e nghĩ lại về e ,về tính cách của e về những lổi sai trước đây của e và e sẽ khắc phục được.


rồi tôi quyết định ra HN gặp e


thời gian gặp nhau lần này có giới hạn chỉ có 2 ngày trọn vẹn và một buổi chiều tàng thôi


tôi k ngờ là lại tiếp xảy ra chuyện, đúng ra là k thể xảy ra.


tối đó khoảng 21giờ 30 tôi chở e đi ăn tối


khi gần đến chổ ăn tối thì e có điện thoại,


rồi e tự nói rằng là mẹ gọi điện


nhưng k hiểu sao khi e xem xong thì e k nói gì rồi bỏ điện thoại vào túi,


rồi điện thoại lại reo tiếp


lúc ấy tôi mới hỏi lại là mẹ gọi hả e ?


e trả lời là vâng mẹ gọi


vào đến quán ăn tối tôi nhìn thấy e nghe điện thoại chỉ vài câu rồi e k nói gì nữa và tắt máy


lúc ấy tôi thấy ngạc nhiên quá vì hỏi e e nói mẹ gọi mà sao chỉ nói sơ sài vài câu.


tôi mới hỏi tiếp sao vậy e ?


e nói với tôi là k hiểu sao người ta lại tắt máy


thấy e nghe điện thoại chỉ vài câu rồi e k nói gì nữa và tắt máy


lúc ấy tôi thấy ngạc nhiên quá vì hỏi e e nói mẹ gọi mà sao chỉ nói sơ sài vài câu


tôi mới hỏi tiếp, k phải mẹ gọi à ?


vừa hỏi tôi vừa xem lại máy điện thoại e,


lúc ấy tôi thấy k phải tên hiển thị là của mẹ mà là tên của một người khác


tôi mới hỏi là sao số của mẹ mà e k biết mà lại nói với a là mẹ gọi


e trả lời là, nghe nói a rể mới mua cho mẹ sim khác nên e k biết số.


tôi thấy e nói vậy là sai rồi


vì trên điện thoại của e hiện rỏ tên người người gọi là một người đàn ông,


tôi hỏi mãi e mới trả lời là người đàn ông e nghe điện thoại là trước đây là đồng nghiệp của e


vì đang ăn tối cho nên tôi k muốn nói gì nữa


câu chuyện chỉ có vậy thôi


vì qua nhà e chơi rất vui cho nên tôi k nhớ về câu chuyện đó nữa


khi tôi về lại SG


sau một đêm ngủ thật ngon giấc rồi đi làm, trên đường đi đến công ty


khi ấy tôi mới ngẩm nghĩ lại câu chuyện xãy ra về chuyện điện thoại đó và tôi thấy sao mà lạ quá


khi đến cty tôi mở máy tính và chát với e nói với e về chuytện tôi rất buồn


về chuyện e nghe điện thoại


lúc ấy e k an ủi tôi mà lại tính cách ngang tàng bất cần của e bộc lộ


e nói là lúc nói chuyện được vài câu là “ e tắt máy”


tôi càng buồn hơn


vì câu nói hôm nay với câu nói ngay lúc đó tôi hỏi e thì hoàn toàn ngược lại


lúc ấy tôi buồn và thất vọng về e rất nhiều


thay vì e nhận được ra lổi sai của e lúc ấy để nói với tôi


mà còn ngược lại e tỏ vẽ e k làm sai


và đổ cho tôi là nghen tuông vô cớ


tôi thấy thất vọng và đau buồn về e quá


bây giờ thử nghĩ xem ?


1/ chuyện thứ nhất là e dư biết là người ấy gọi


vậy mà e nói với tôi là mẹ gọi.


2/ sau đó e mang ra biện chứng là số điện thoại lạ e k biết


để e giải thích lổi sai của e


nhưng e quên là điện thoại e có hiển thị tên và số người gọi


vậy chuyện gì giữa e và người ấy ???


3/ e dùng mọi thủ đoạn để bao che cho việc ấy


vậy là sao ?


khi tôi ở đó thì e nói là “người ta tắt máy”


khi tôi về lại thì e nói là “e tắt máy”


vậy là sao?


với lại đồng nghiệp trước đây k có liên quan gì đến công việc mới của e


mà sao lại gọi vào đêm khuya như vậy ?


cho dù e k biết vì sao họ lại gọi điện khuya như vậy thì tại sao e k nghe máy cho đến hết câu chuyện mà e lại tắt máy??


nếu giữa e và người ấy bình thường thì tại sao e k nói chuyện điện thoại với người ấy trước mặt tôi ???


tất cả những câu hỏi đó như vậy tôi có nên tự hỏi chính mình vì sao k?


cuối cùng e k hiểu cho tôi


mà lại tiếp tục cá tính ngương ngạnh, ngang tàng và bất cần để đối phó với tôi


tôi thật đau buồn k biết tâm sự với ai và tôi có cảm giác tôi lại tiếp tục bị e lừa dối tôi.


tôi đã tha thứ cho e bao nhiêu lần rồi


cuối cùng e k hiểu cho tôi


bây giờ tôi phải sao đây ???


e nói tôi k tha thứ cho e e sẽ tìm cái chết


vậy tôi phải làm sao đây ????


theo các bạn nghĩ cô ấy như thế nào ????


và tôi phải làm gì ??