Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, cách đây 8 năm. Đó cũng là cái duyên mà kéo dài suốt tần đấy năm. Tôi bây giờ 1 cô gái 27t vẫn độc thân và a 32t và cũng độc thân.
Có thể tóm tắt về anh như thế này cao 1,74 m có dáng ng thể thao, khuôn mặt rất xmen. Tôi đã phải lòng anh từ giọng nói và cho đến khi gặp mặt. Hoàn toàn bị hút hồn, còn tôi là 1 cô gái ở vùng nông thôn, cũng đc cho là xinh gái của làng. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và mọi chuyện diễn ra rất tốt. Chẳng có gì đáng nói khi mà đột nhiên tôi nói lời chia tay ( khi đó a đã có ý muốn cưới tôi) tôi nói chia tay không phải vì tôi không còn yêu anh, tôi quá yêu anh nhưng lại mặc cảm tự ti về hoàn cảnh gia đình nhà tôi và nhà a, có thể nói là đôi đũa lệch.
Kể qua cho các bạn biết về hc gđ tôi, tôi từ bé chỉ sống có tình thương, sự chăm sóc của mẹ, ba tôi là 1 ng nghiện ma tuý rất nặng, đã phải đi trại cải tạo 3 lần liền. Gia đình tôi quá khó khắn. Còn về gđ anh ba anh làm sếp của tập đoàn than, a có đủ mọi mặt về gia cảnh, cv, và đẹp trai có rất nhiều cô gái để ý.
Tôi đã mặc cảm đã sợ bị từ chối, phản đối từ gđ anh. ( trc lúc yêu a tôi đã yêu 1 ng và bị gđ họ phản đối).
Chia tay a, tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng để làm việc thật tốt. Nhưng mối nhân duyên đó nó cứ kéo dài dai dẳng, chúng tôi vẫn cứ gọi điện, nt chia sẻ cho nhau về mọi chuyện trong cs, gđ. Tôi và a đều có những đối tượng mới tán tỉnh, nhưng với tôi những ng mới đó không thể nào xoá đi được hình bóng của a. Đã có lúc tôi muốn quên anh, muốn xoá những kí ức về a. Nhưng không thể, dù cho chúng tôi cách xa nhau cả trăm km, vậy mà mỗi dịp gặp nhau thì lại gần gũi một cách khó tả.
Hiện tại bây giờ anh và tôi vẫn độc thân, kể về tôi hiện tại bgio 1 chút. Hiện tại tôi làm quản lí cho 1 công ty bds, và đã trả nợ cho bố mẹ xong. Là ngừoi khá trưởng thành, tự lập và biết cách sống hơn xưa rất nhiều. còn về a, tôi k nói nhiều chỉ biết dùng từ a rất đàn ông.
Trong tâm trí tôi vẫn luôn muốn quay lại với a, chúng tôi cũng có nhiều cuộc nc với nhau về vấn đề này, tôi biết a còn yêu tôi, nhưng a lại né tránh việc yêu lại và cưới. A luôn là người cầu toàn, khi làm bất kì chuyện gì anh luôn chắc chắn là mình làm tốt thì sẽ làm.
Hiện tại trong cv của a gặp 1 sự cố không nhỏ, anh bị nợ xấu khoảng gần 2 tỉ trong việc kinh doanh cùng 1 ng bạn. Giờ coi như là trắng tay, thậm trí là nợ lần.