Em và bạn trai đang yêu nhau rất mặn nồng hihi ^^ k hề có bất cứ sự tranh cãi ghen tuông nào. Người yêu e là 1 người đoàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, hôm T7 sau khi đi du lịch cùng anh về thì sáng mai cn e gọi thì a ấy khóa máy, tới giờ vẫn chưa liên lạc được, dùng số khác gọi vẫn thuê bao :(. Sim của a ấy xài cũng 1, 2 năm gì đó rồi, sim tiền triệu =.=, khách hàng, đối tác làm ăn của anh ấy trog cái sim đt đó cả, nên e k nghĩ tới trường hợp anh ấy bỏ sim để tránh liên lạc với em. Hồi T7 du lịch với a thì a có nói là T3 1-4 anh đi thailand gặp khách hàng 1 ngày là về, nhưng sao mới Cn gọi đã thuê bao? :(.
Mọi người có nghĩ là a ấy tránh e ko? Hay là đi thailand sớm ? Hiện giờ e hoang mang quá, ngủ cũng gặp ác mộng nữa, e sợ có chuyện gì đó xảy ra :((