em yêu anh khi đã trải qua 1 lần hôn nhân tan vỡ, và a cũng vậy. chúng ta thông cảm và đến với nhau.a nói a yêu e, nhưng khi yêu a thì e phải chấp nhận là số 2 sau con anh. e chấp nhận, nhưng e buồn và tủi thân lắm a có biết hok? lúc e cần a thì a phải ở bên con. e có ích kỷ quá hok ak. e ghen với tất cả ng em gái kết nghĩa thường hay nc với a lúc đêm, ghen với vk a vì cô ấy vẫn còn ràng buộc với a, và e ghen với cả con nữa. e chưa từng làm mẹ nên e hok thông cảm được cho a. a bảo eya thì phải chấp nhận, a có thể bỏ e nhưng hok thể bỏ con. e thật sự đã buồn và khóc rất nhiều, e hiểu a thương con nhưng còn e. e sợ tình yêu sau 1 lần hôn nhân tan vỡ và bây giờ e cảm thấy dường như quá khứ lập lại.


Buồn lắm các mẹ ak, mình hok biết mình là gì của a ấy nữa, ng yêu cũng hok phải, vk cũng hok, vì a ấy chưa li dị. Các mẹ cho hỏi có phải mình đã quá ích kỉ khi yêu hok. mình chưa làm mẹ còn a ấy có 2 con rồi. khi yêu mình muốn ng yêu quan tâm nhưng a ấy hok có thời gian nhiều dành cho mình.ngày đi làm, tối chăm con, nếu muốn a a ấy đưa đón cũng hok đc, tối rảnh chỉ gặp nhau sau 9h. tính mình hay để ý những thứ nhỏ nhặt, mà hình như a ấy hok quan tâm đến chuyện của mình lắm.cho mình lời khuyên đi, mình mệt mỏi lắm. nếu là tại mình thì mình sẽ sửa, còn nếu mà yêu ng nào có con cũng phải chấp nhận hok đc quan tâm như thế thì e xin rút lui và chẳng bao giờ dám yêu thêm lần nữa mất