Thưa các mẹ các chị các em.


Em cảm một cô bé cách đây khoảng gần 2 tháng. Em hiểu phần nào tính cách của cô ấy qua những lần nói chuyện và qua những người thân thiết xung quanh. Cô ấy biết em là người tốt. Bọn em chơi với nhau vui vẻ và giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống.


Nhưng điều làm em hối hận mang tính chiến lược lại là em đã thổ lộ qua sớm. Giờ tự tay em đã vô tình tạo ra một khoảng cách lớn về tình cảm cũng như cách cư xử. Nếu có quay lại quan hệ bạn bè thì cũng không được như trước. Cô ấy cũng sẽ dè chừng hơn, cẩn thận hơn và từ chối nhiều hơn.


Mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người : Làm cách nào để em có thể bắt lại liên lạc với cô ấy. Làm thế nào để xóa tư tưởng của cô ấy rằng mình yêu họ ?? Em đang bắt đầu xây dựng lại từ đầu !


Xin chân thành cảm ơn